Ăn Tết Tây ở Phố Tây

Chủ Nhật, 30/12/2018, 08:52

Từ khi được chính thức khai trương, đi vào hoạt động là phố đi bộ vào tối 20-8-2017 cho đến nay, khu “phố Tây” Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã và đang trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến TP Hồ Chí Minh… Cứ vào dịp mỗi cuối tuần, nơi đây trở nên đông đúc, sôi động hơn ngày thường; nhất là vào thời điểm những ngày cuối năm 2018, chuẩn bị bước sang năm mới 2019…


Theo Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, khu phố đi bộ Bùi Viện (thường gọi là phố Tây) có khoảng 20 con hẻm thông qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu... với gần 1.000 nhân khẩu. 

Từ khi phố đi bộ Bùi Viện đi vào hoạt động, nơi đây đã trở nên nhộn nhịp, sôi động. Du khách trong và ngoài nước (chủ yếu là du khách nước ngoài và giới trẻ) đổ về đây vừa tham quan, lưu trú, mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng đông và đồng thời cũng để hiểu thêm nét văn hóa đặc sắc của một thành phố “không ngủ về đêm”.

Và để thu hút du khách, tất cả những điều đặc biệt nhất, sôi động nhất, thu hút và hấp dẫn nhất của một “Sài Gòn thu nhỏ” đều có cả ở đây. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có gần 3.400 lượt du khách đến phường Phạm Ngũ Lão lưu trú. Đặc biệt, tuyến đường Bùi Viện thu hút một lượng lớn du khách về đêm, với khoảng 1.500 - 2.000 lượt khách/đêm. Riêng các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lượng du khách tăng gấp đôi, thậm chí đến 5.000 lượt khách/đêm.

Và cũng chính vì nơi đây tập trung đông người với đủ mọi thành phần nên khó tránh khỏi xảy ra những vụ việc nhỏ lẻ như cướp giật, trộm cắp, ẩu đả…

Theo đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão, bên cạnh việc thường xuyên tuần tra, bất cứ thời điểm nào, khi có khách du lịch trình báo bị cướp giật là Công an nhanh chóng truy tìm để sớm có kết quả. Thế nhưng, do nơi đây khá phức tạp nên vẫn phát sinh một số vụ việc không hay…

Ở phố Tây, nhiều dịch vụ và giá cả khá mềm và được công khai, tránh tình trạng "chặt chém" giá.

Mới đây nhất, vào đêm 20-12-2018, khoảng 22h15, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 khi đang tuần tra địa bàn, đã phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe Wave BS: 67M2-6734 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi. Đến trước số 230 Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), phát hiện thấy cặp đôi nam nữ người nước ngoài đang ngồi trên xe máy đậu trước vỉa hè, cô gái đang sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ).

Tên cầm lái đã áp sát để đồng bọn ngồi sau giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng tốc tháo chạy về hướng Phạm Ngũ Lão ra Đề Thám, quận 1. Ngay lập tức, tổ trinh sát truy đuổi. Hai tên cướp liều lĩnh chạy xe vào đường ngược chiều, đồng thời đạp đầu xe trinh sát để chống trả hòng tìm cách thoát thân.

Tuy nhiên, sau khoảng 1km, các trinh sát đuổi kịp và khống chế thành công hai tên cướp ở khu vực phường Cầu Kho cùng tang vật là một chiếc ĐTDĐ Samsung A7, giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản phạm tội quả tang. Hai tên cướp khai tên là Lê Ngọc Huyền (18 tuổi, quê An Giang) và Lê Minh Hiếu (19 tuổi, quê Tiền Giang, cùng ngụ quận 6).

Theo dữ liệu trong ĐTDĐ của nạn nhân ghi lại thì bị hại tên So-Yeon Park (31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Đáng tiếc là sau khi bị cướp giật tài sản, thì đôi nam nữ du khách đã rời đi mà không trình báo với cơ quan Công an sở tại. Do đó, sau thời gian tìm kiếm, cơ quan Công an đã trao trả lại tài sản bị mất cho hai du khách.

Công an phường Phạm Ngũ Lão trao trả lại ĐTDĐ cho cặp đô du khách Hàn Quốc.

Cũng theo Công an phường Phạm Ngũ Lão, bên cạnh những vụ việc như kể trên, phần lớn những vụ việc phức tạp như xô xát, ẩu tả, chèo kéo du khách… ở phố Tây Bùi Viện là do có mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh, buôn bán. Bởi hoạt động ở phố Tây vào ban đêm, giữa các quán xá, nhân viên với du khách sẽ phát sinh rất nhiều chuyện khó tránh vì đây là nơi để du khách đến ăn uống, vui chơi giải trí.

Một nhóm du khách nước ngoài phấn khích chơi bi-da.
Chỉ đơn giản là gọi hai ly nước và ngồi thưởng thức.

Đặc biệt, vào cuối tuần khi phố đi bộ Bùi Viện cấm xe máy và ô tô lưu thông ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần để mang lại một không gian đi bộ thoải mái cho người dân và du khách, theo người dân nhận định, tình trạng cướp giật túi xách sẽ được hạn chế, nhưng sẽ khó lường thủ đoạn khác của đối tượng xấu.

Công an phường Phạm Ngũ Lão luôn nỗ lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho phố Tây.

Ngoài ra, vào hai ngày cuối tuần, Sở Du lịch thành phố còn bố trí hai sân khấu ngoài trời tổ chức các hoạt động nghệ thuật, giao lưu, do các nghệ sĩ của thành phố, nước ngoài trình diễn. Đây cũng là vấn đề lo ngại của ban tổ chức vì công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ thêm phần khó khăn. Kẻ gian có thể trà trộn, móc túi du khách giống phố đi bộ Nguyễn Huệ trong dịp lễ, Tết hằng năm.

Hình ảnh hai mẹ con du khách rất đẹp tại khu phố Tây.

Dịp Giáng sinh vừa qua (và chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2019), phố Tây Bùi Viện cũng đã đón tiếp rất đông du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí…

Anh Jeffrey, du khách người Mỹ.

Chia sẻ cảm xúc về khu phố Tây, anh Jeffrey, du khách người Mỹ vui vẻ cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và đến khu phố này. Qua những gì tôi được tận mắt thấy, có thể nói đây là một con phố tuyệt vời. Mọi thứ ở đây khá giống khu phố Khao San, ở Bangkok, Thái Lan, nhưng tôi thấy Bùi Viện có vẻ tốt hơn nhiều về mặt an ninh trật tự”.

Anh Dabid, người Bangladesh.

Trong khi đó, anh Dabid (người Bangladesh) là trường hợp khá đặc biệt khi hiện anh đang làm nhân viên cho một quán ăn, nước giải khát tại phố Bùi Viện đã được 4 tháng nay. “Làm việc ở đây một thời gian nên cũng hiểu được những nét đặc biệt của khu phố này, hàng đêm và nhất là cuối tuần rất náo nhiệt, vui nhộn. Tôi thấy người Việt Nam rất thân thiện; tôi rất muốn tìm hiểu hơn về họ, nhưng tiếc là tôi chưa nói được tiếng Việt”.

Vợ chồng anh Sgan, du khách người Đức.

Đến TP Hồ Chí Minh để nghỉ lễ Giáng sinh, vợ chồng anh Sgan (du khách người Đức) chia sẻ mình đã chọn đúng: “Chúng tôi mới đến TP Hồ Chí Minh được 2 ngày để nghỉ lễ Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến phố Bùi Viện. Chúng tôi thấy phố Bùi Viện rất đẹp, náo nhiệt và sầm uất”…

Có lẽ sự thu hút của phố Tây Bùi Viện chính ở sự náo nhiệt, đông vui, nhất là vào những dịp lễ, tết. Nhưng cũng vì mà công tác giữ gìn an ninh trật tự thêm phần khó khăn.

Công an phường Phạm Ngũ Lão thường xuyên tuần tra tại phố đi bộ Bùi Viện.
Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, có bốn màn hình lớn thể hiện những hình ảnh chuyển động bên ngoài khu vực phố Tây được truyền về từ các camere an ninh được gắn nhiều nơi ở phố Tây.

“Những dịp đón Giáng sinh, Tết Tây…, du khách đến phố Bùi Viện đông hơn ngày thường rất nhiều khiến cho công tác giữ gìn an ninh trật tự gặp không ít khó khăn, căng thẳng. Tuy nhiên, dù vất vả căng thẳng nhưng các cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho du khách và người dân để tạo những ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất tự hào, xúc động khi được hòa chung không khí mừng Giáng sinh hay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với những du khách nước ngoài từ khắp nơi đổ về đây trong không khí sôi động, vui tươi, bình yên”, Trung tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài Công an phường, còn có nhiều lực lượng chức năng khác chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại phố Tây.

Cũng theo Trung tá Phạm Anh Tuấn, ngoài cán bộ chiến sĩ của Công an phường, để đảm bảo an ninh, an toàn cho phố đi bộ, ở đây còn có lực lượng của Công an TP Hồ Chí Minh, thường xuyên tăng cường công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trật tự đô thị, thanh niên xung phong cùng quần chúng nhân dân, doanh nghiệp lữ hành du lịch, khách sạn, nhà hàng… chung tay xây dựng khu “phố Tây” đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc của một thành phố năng động - hiện  đại - thân thiện - nghĩa tình.




Phú Lữ - Quỳnh Nga
.
.
.