Ấm áp nghĩa tình chương trình quà tặng "Tết vì người nghèo"

Thứ Ba, 25/01/2005, 07:52

Một mùa xuân mới lại sắp đến. Chương trình "Tết vì người nghèo" do Báo CAND và Chuyên đề ANTG phát động đã đạt được những thành quả nhất định. Nhiều nhà hảo tâm, những doanh nhân thành đạt thông qua Báo CAND hướng lòng mình đến với người nghèo khắp nơi trên đất nước. Phần quà tuy nhỏ, nhưng thắm đượm nghĩa tình.

Khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh từ tờ mờ sáng nhưng phải đến 11h trưa, đoàn công tác từ thiện của Báo CAND và Chuyên đề ANTG do Đại tá Đặng Đình Thành - Phó Tổng biên tập dẫn đầu mới đến trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng. Sợ bà con đợi lâu, nên đoàn cùng một số cán bộ Công an tỉnh đến ngay xã Phú Mỹ - một trong những xã nghèo nhất của huyện Mỹ Tú và có đến 98% dân số là đồng bào Khmer. Sau cái bắt tay thân mật, cả Bí thư Đảng ủy xã Đặng Văn Săng và Chủ tịch UBND xã Thạch Tạ, xúc động cho biết: "Đây là lần đầu tiên Phú Mỹ chúng tôi đón tiếp một đoàn đến tặng quà cho đồng bào nghèo đón xuân. Ngay khi nhận được tin báo của Công an huyện, chính quyền xã khẩn trương lập danh sách những gia đình nghèo nhất và thông báo cho bà con mừng".

Trụ sở UBND xã chật ních người. Mọi người phấn chấn, cười nói vui vẻ xua đi cái nắng nóng đầu mùa khô. Đúng 13h, tiếng loa phóng thanh từ hội trường  UBND xã vang lên, mọi người không ai bảo ai, cùng lặng im lắng nghe phát biểu của đại diện Báo CAND, Công an tỉnh, UBND xã...

 

Anh Lý Sơn, nhà ở ấp Bắc Dần hồ hởi: "Cảm ơn các chiến sỹ Công an nhiều lắm. Từ trước đến giờ gia đình tui chưa một lần được tặng quà Tết. Đêm qua, cả nhà không ai ngủ được, cứ mong trời sáng thật nhanh để ra xã nhận quà. Mấy sắp nhỏ ở nhà đang trông giữ lắm...". Nghe những lời chân tình, mộc mạc ấy, chúng tôi thấy 600 phần quà (mỗi phần trị giá 100.000đ) mang đến vùng đất còn đến 39% hộ nghèo chẳng thấm tháp vào đâu.

Cảm động trước tấm lòng của những người làm Báo Công an, Đại đức Liêu Huyền - trụ trì chùa Bưng Uốc, xã Phú Mỹ, tâm sự: "Món quà của quý Báo giúp cho bà con nghèo có điều kiện ăn Tết. Lực lượng Công an không chỉ lo bảo vệ, giữ gìn ANTT cho đất nước mà còn có tấm lòng với bà con Khmer nghèo nữa".

Gần 15h, sau khi phát quà xong, đoàn lại tiếp tục hành trình đến một xã Phú Mỹ khác, nhưng không phải ở Sóc Trăng mà ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Quốc lộ 61 từ Hậu Giang đi Kiên Giang đang được nâng cấp, mở rộng, bụi bay mù mịt. Chiếc ôtô địa hình thỉnh thoảng lại chồm lên, chao qua đảo lại, nhưng tất cả các thành viên trong đoàn không ai thấy mệt, chỉ mong đến nơi thật nhanh để trao quà cho bà con.

Là một xã biên giới của huyện Kiên Lương, Phú Mỹ có 6.625 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm 43%. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 23%. "Khi được tin Báo CAND và Công an tỉnh xuống tặng quà cho gia đình nghèo đón Tết, bà con mừng lắm. Có nhiều người  ra trụ sở UBND xã từ sớm ngồi đợi đoàn đến..." - bà Trần Thị Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã, phấn khởi cho biết.

 

Đúng 12h trưa 19/1, đoàn công tác từ thiện có mặt tại trụ sở UBND xã, lúc này mọi người có mặt đông đủ. Cái nắng giữa trưa vùng biên ải như được làm mát bằng những câu nói, nụ cười của cán bộ, chiến sỹ Công an và bà con nơi đây. Thạch Sol (22 tuổi), nhà ở ấp Bần Cháy cười rổn rảng: "Em đến xã từ sớm để phụ với mấy anh trong Ủy ban kê bàn ghế, sắp quà vào túi. Chưa bao giờ thấy bà con vui như hôm nay. Mọi người bàn tán sôi nổi, nào là Công an không chỉ đi tuần tra, bắt trộm, bắt cướp... mà còn đến tặng quà cho bà con nghèo ăn Tết". Nghe những lời nói chân chất, mộc mạc ấy, chúng tôi không khỏi xúc động. Cũng như xã Phú Mỹ của huyện Mỹ Tú, 600 phần quà (100.000đ/phần) được trao tận tay những người nghèo nơi đây

Nam Thơ
.
.
.