40 năm trước, những ngày giải phóng miền Nam sôi sục trên Báo CAND

Thứ Hai, 27/04/2015, 09:10
Trong số báo đặc biệt ra đầu giờ sáng ngày 1/5/1975 - tức là chưa đầy 24 giờ sau thời khắc 11h30 ngày 30/4/1975 lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, Báo CAND đã dành toàn bộ trang nhất, đăng chủ đề: “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG”. 

Nổi bật là ảnh Bác Hồ tươi cười đang vẫy tay chào, bên cạnh là các thông tin nóng hổi: “Thành phố Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Hoàn toàn giải phóng”; “Ngày 1/5/1975 Cả miền Nam hoàn toàn giải phóng”; “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện trọn vẹn di chúc của Bác Hồ kính yêu, làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân ta hoàn toàn tự do”…

Do lớp bụi thời gian và chất liệu giấy, đến nay, những trang Báo CAND được lưu lại cách đây hàng nửa thế kỷ tuy vẫn vẹn nguyên, nhưng đã bị ngả màu thời gian. Thế nhưng, khi đọc lại những bài viết nóng hổi của tình hình đất nước, tình hình chiến sự, tình hình đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân ở những thời điểm ác liệt của cuộc chiến tranh, đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Trên trang nhất số ra ngày 27/3/1975, Báo CAND đăng bài viết trung tâm với nhan đề: “Từ ngày 5/3 đến ngày 26/3/1975: Miền Nam nổi dậy và tiến công mạnh mẽ thắng lợi rất to lớn giải phóng hoàn toàn các tỉnh: Công-Tum, Gia-Lai, Đắc-Lắc, Phú-Bổn, Quảng-Trị, Quảng-Ngãi, Thị xã và nhiều quận lỵ khác…”.

Báo CAND số đặc biệt ra ngày 1/5/1975 thông tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, cũng trên trang nhất số báo này, Báo CAND còn đăng tải những bài viết với nhiều thông tin đa dạng khác như: “Công an Hà-Nội tổ chức mít tinh hoan nghênh chiến thắng miền Nam”; “Không vinh dự nào bằng được góp mồ hôi, xương máu cùng đồng bào, đồng chí miền Nam”; “An ninh nhân dân giải phóng 3 tỉnh ở Tây Nguyên bước đầu quản lý các Thị xã”; “Lực lượng An ninh nhân dân giải phóng Quảng-Trị làm tốt công tác ổn định đời sống cho nhân dân vừa trở về vùng giải phóng”…

Riêng trong bài “Lực lượng An ninh nhân dân giải phóng lập nhiều chiến công mới” của tác giả H.K có đoạn viết: “Từ đầu tháng 3 tới nay, An ninh các tỉnh Phước-Long, Bà-Rịa, Biên-Hòa đã liên tục phá nhiều mạng lưới tình báo của địch, bắt hàng chục tên, giáo dục cải tạo hàng trăm tên khác. Lực lượng trinh sát vũ trang đã anh dũng thọc sâu sau lưng địch đánh bọn ác ôn, gây xáo động trong hàng ngũ địch. An ninh nhân dân giải phóng các tỉnh Quảng-Nam, Quảng-Ngãi, Bình-Định đã cùng với lực lượng vũ trang và du kích địa phương liên tục chống phá kế hoạch bình định giành dân của địch…”.

Trong số ra ngày 24/4/1975, Báo CAND in đậm với dòng chữ: “Kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Hồ Chủ tịch và hưởng ứng chiến thắng cực kỳ to lớn ở miền Nam”. Ngay bên dưới là các thông tin: “Toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND hãy khẩn trương sôi nổi thi đua mỗi người làm việc bằng hai, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất cho tiền tuyến lớn anh hùng”; “Thắng lợi cực kỳ to lớn ở miền Nam: Một tuần giải phóng hoàn toàn 3 tỉnh”; “Tính từ ngày 6/1 đến ngày 23/4/1975: 21 tỉnh và 5 thành phố hoàn toàn được giải phóng”,…

Và trong số báo đặc biệt ra đầu giờ sáng ngày 1/5/1975, tức chưa đầy 24h sau thời khắc 11h30 ngày 30/4/1975 lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, Báo CAND đã giành toàn bộ trang nhất, dùng màu mực đỏ tươi kết hợp với màu đen đậm, in dòng chữ to ở phía trên cùng của tờ báo với dòng chữ: “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH TOÀN THẮNG”.

Ngay ở bên dưới, báo đăng ảnh Bác Hồ tươi cười vẫy tay chào, bên cạnh là các thông tin nóng hổi: “Thành phố Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Hoàn toàn giải phóng”; “Ngày 1/5/1975 Cả miền Nam hoàn toàn giải phóng”; “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện trọn vẹn di chúc của Bác Hồ kính yêu, làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân ta hoàn toàn tự do”; “Bộ Công an tổ chức mít tinh trọng thể mừng thành phố Sài-Gòn và cả miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đồng chí Lê Quốc Thân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn khai mạc”…

Cũng trong số báo đặc biệt này, Báo CAND còn cho đăng tải nhiều bài viết, nhiều bài thơ xúc động, bày tỏ tình cảm của nhân dân, của các chỉ huy, lãnh đạo các cấp trong lực lượng Công an đối với ngày hội thống nhất của toàn dân tộc.

Ví như bài thơ “Vui hơn ngày hội” của nhà báo Văn Đình Đức - nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND có đoạn: “Miền Nam thắng lớn Bác ơi!/ Núi sông biển cả, đất trời về ta/ Tưng bừng khắp chốn gần xa/ Cờ bay phấp phới mọi nhà reo vui”. Còn trong bài thơ “Hãy cho tôi vào trong ấy” của Nhà báo Nguyễn Gia Bào - một trong những phóng viên kỳ cựu của Báo CAND có khổ cuối như sau: “Đừng hỏi tuổi tôi/ Xin các anh đừng hỏi quê tôi/ Hãy cho tôi đi vào trong ấy/ Khi một ngày vui bốn nghìn năm kết lại/ Không có ai không quê ở thành phố Sài-Gòn…”.

Và liên tục từ những số báo ra tiếp sau đó, Báo CAND cũng dành nhiều dung lượng để thông tin về tình hình miền Nam giải phóng, về công cuộc tái thiết, tổ chức, quản lý ở các tỉnh, thành phố, hoạt động của các lực lượng Công an như: Cảnh sát vũ trang, An ninh nhân dân… trong việc bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc sống của đồng bào miền Nam, công tác nắm tình hình, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, công tác dân vận, vận động đội ngũ tướng lĩnh ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện cách mạng, quá trình tịch thu vũ khí, giáo dục, cải tạo…

Lần giở những trang báo cũ, cảm xúc tự hào cứ trào lên trong chúng tôi; càng tự hào, càng trân trọng các nhà báo lớp trước đã bám sát hiện thực đời sống đất nước, góp phần ghi lại những thời khắc lịch sử của đất nước.

Vũ Cảnh
.
.
.