Em chết, anh vào tù chỉ vì cái số đỏ thừa kế

Thứ Năm, 29/01/2015, 18:36
Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáu, 43 tuổi, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 12 năm tù.

Theo cáo trạng, chỉ vì mâu thuẫn trong việc mượn “sổ đỏ” để làm thủ tục tách thửa đất hưởng thừa kế, tối 13/7/2014, Sáu và em trai là Nguyễn Văn Lịch, 40 tuổi đã xảy ra xô xát ngay tại nhà.

Do được người nhà can ngăn kịp thời nên Sáu đã chủ động đi ra chỗ khác để tránh căng thẳng. Nhưng chỉ ít phút sau, Lịch lại dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa và bất ngờ dùng hung khí đánh Sáu gây thương tích.

Bị cáo Sáu.

Bức xúc vì điều này nên Sáu đã chạy xuống bếp lấy dao đâm Lịch khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ án bắt nguồn từ lỗi của bị hại. Với định định trên, HĐXX đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Nguyễn Hưng
.
.
.