Đi chữa ung thư, bị trộm khoắng gần 60 triệu đồng

Thứ Tư, 16/09/2015, 16:53
Thấy nhà nghỉ sáng đèn, Thông dùng sào móc lấy túi xách của một gia đình đang đi chữa bệnh ung thư, trong túi có 57,6 triệu đồng.
Chiều 16/9, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đang hoàn tất các thủ tục để trao trả lại số tiền 57,6 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Mỹ An (44 tuổi, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) vừa bị đạo chích cuỗm.

Trước đó, 3h giờ sáng 15/9, đối tượng Nguyễn Viết Thông (27 tuổi, trú tại 1/42 Trần Quang Khải, TP Huế) chạy xe máy đến bệnh viện TW Huế gửi xe với mục đích trộm cắp tài sản của các bệnh nhân.

Đối tượng Nguyễn Viết Thông cùng tang vật vụ án.

Đang lang thang trên đường, Thông phát hiện tại nhà nghỉ A. X. nằm trên đường Ngô Quyền (phường Vĩnh Ninh) có phòng do bà Nguyễn Thị Mỹ An (44 tuổi, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đưa chồng đi chữa bệnh ung thư tại bệnh viện thuê trọ còn sáng đèn nên Thông lẻn đến, dùng cây sào gắn móc đưa qua lỗ thông gió để khèo lấy túi xách bên trong có 57,6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân rồi đưa về nhà cất giấu.

Qua công tác điều tra, đến 21h cùng ngày, Công an TP Huế đã bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan CSĐT, Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Anh Khoa
.
.
.