Án mạng vì buộc thề độc sau tiệc sinh nhật con trai

Thứ Ba, 24/11/2015, 15:43
Trong bữa tiệc sinh nhật, Lập bị 2 anh họ bắt thề độc. Tức giận, Lập về nhà lấy kéo để trả thù.

Sáng 24-11, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động tại xã Bình Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lập (30 tuổi, ngụ tại địa phương) 14 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Lập tại phiên tòa xét xử lưu động.

Theo cáo trạng, ngày 10-7, anh Lê Thành Kiệt (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, mời Lập cùng mấy người bà con đến dự. Tàn tiệc, anh em chú bác ruột với Lập là Lê Minh Tuấn (40 tuổi) hỏi Lập: “Sao nội bị bệnh mà mày không lo”. Lập giãi bày do bận đi làm nhưng Tuấn và Kiệt không tin, bắt phải thề độc.

Lập tức giận cầm ghế đập xuống đường nên bị Kiệt và Tuấn đánh. Bị đau, Lập về nhà lấy cây kéo để trên bàn thờ sang tìm nhà Kiệt trả thù.

Vợ Kiệt nhìn thấy nên la lớn cho Tuấn và Kiệt biết trốn đi nơi khác. Kiệt không nghe theo, vào nhà lấy côn nhị khúc ra “đấu tay đôi” với Lập. Lập cầm kéo đâm trúng ngực Kiệt dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Văn Vĩnh
.
.
.