World Cup – cá độ... và những “cái chết”

Thứ Bảy, 14/06/2014, 19:44
World Cup môn thể thao vua vừa khai mạc. Bên cạnh những mặt tích cực mà môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh này mang lại thì dịch vụ “ăn theo” cá độ đã khiến nhiều gia đình tan nát, chí ít cũng mất ăn mất ngủ vì có người thân dính vào. Hàng loạt vụ án liên quan đến cá độ bóng đá mà tòa án chuẩn bị đưa ra xét xử hoặc đang được cơ quan điều tra làm rõ là một ví dụ điển hình.

1. TAND TP.HCM chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án giết người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet dẫn đến vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ quận 4.  

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2011 Trần Khánh Tư chơi cá cược bóng đá qua mạng internet của Nguyễn Thế Minh (tự Minh khùng ngụ quận 4). Sau đó, Tư còn lấy địa chỉ mạng cho Thái Thị Thu Thuận và người này giao lại cho Hồ Giang Tín Nghĩa (tự Dũng đô ngụ chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4) chơi nên được Nghĩa cho 1,35 triệu đồng. Cuối tháng 5/2011, Nghĩa đặt cược bóng đá qua mạng và kết quả là bị thua tiền nhưng lấy lý do mạng cá độ này gian lận nên Nghĩa không trả tiền. Sau khi biết Nghĩa là người trực tiếp cá cược qua mạng, Tư gặp Nghĩa đòi tiền nhưng Nghĩa cũng lấy lý do trên không trả.

Đến khoảng 23h ngày 2/6/2011, Tư hẹn Nghĩa đến nhà mình để gặp Minh nói chuyện. Tại đây, ba bên giáp mặt nói chuyện một hồi rồi cãi vã. Lúc này, Huỳnh Văn Tài (tức Tài Buồm, 29 tuổi, đối tượng từng có 3 tiền án) ngồi nghe chuyện xong kết luận Nghĩa phải trả tiền thua độ cho Tư, Nghĩa đồng ý rồi bỏ đi về nhà. Tuy nhiên, về đến nhà Nghĩa điện thoại lại cho Tài nói “vụ này Tài không dính dáng, còn bọn Minh muốn gì thì Nghĩa sẽ đáp ứng”. Nghe vậy, Tài cho Nghĩa số điện thoại của Minh và nói Nghĩa gọi điện cho Minh để dàn xếp. Không biết Nghĩa gọi nói gì nhưng sau khi nghe xong cú điện thoại của Nghĩa, Minh chửi thề và nói cho Lý Thanh Tài (tự Tèo già, 35 tuổi, 2 tiền án) biết là Nghĩa gọi điện đòi chém và đốt nhà của Minh. Sau đó, Minh kêu Thanh Tài chở đi lòng vòng để tập trung đồng bọn.

Băng nhóm Tài Buồm.

Sau khi triệu tập được nhóm đàn em gần 20 người trong đó có Lý Thanh Tài, Cao Phương Tâm (24 tuổi, 1 tiền án), Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt mắt bầm, 35 tuổi) mang theo hung khí (dao, mã tấu, vỏ chai bia), Minh dắt cả bọn đi tìm nhóm Nghĩa để đánh nhau. Hay tin sắp có cuộc “đụng độ” lớn, Văn Tài gọi điện thông báo cho Nghĩa biết nên Nghĩa cũng triệu tập được nhóm đàn em gần 10 đối tượng, trong đó có Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Thành, Võ Văn Tình và Đái Ngọc Minh. Vì vậy, khi nhóm của Minh vừa kéo đến chung cư, Nghĩa cầm đao cùng đồng bọn cầm hung khí xông vào đánh nhau. Hậu quả sau vụ “giáp lá cà” này là Nghĩa bị chém chết và 5 người khác bị thương tích từ 3 đến 54%. Trong số người bị thương tích, anh Phạm Phúc Vân (thương tích 54%) trên đường đi đám ma về đi ngang qua cũng bị vạ lây.

Với hành vi trên, VKSND TP.HCM đã ra cáo trạng truy tố Huỳnh Văn Tài (tức Tài Buồm, 29 tuổi, đối tượng từng có 3 tiền án), Lý Thanh Tài (tự Tèo già, 35 tuổi, 2 tiền án), Cao Phương Tâm (24 tuổi, 1 tiền án), Nguyễn Tấn Đạt (tức Đạt mắt bầm, 35 tuổi, tất cả cùng ngụ tại quận 4, TP.HCM). Đối với Nguyễn Thế Minh, hiện đang được đưa đi bắt buộc chữa bệnh tâm thần nên CQĐT chưa làm rõ được số đối tượng Minh gọi đến để đánh nhau cũng như việc Minh giao mạng cá độ bóng đá cho Tư và việc cá độ, thu lợi cụ thể cụ thể của từng người.

2. Cũng liên quan đến cá độ, cuối tháng 3 vừa qua, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cũng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ “bắt cóc” con nợ để đòi tiền cá độ bóng đá.

Theo điều tra ban đầu, năm 2012, Nguyễn Sơn Thạch (31 tuổi) đứng ra bảo lãnh cho ông N.Q.P (ngụ quận Bình Tân) tham gia cá độ bóng đá qua mạng với một người tên là Bo (hiện chưa rõ lai lịch, thầu cá độ bóng đá). Sau đó ông P thua độ với số tiền lên đến 155 triệu đồng nhưng chỉ chung độ được 70 triệu đồng, số còn lại ông P hẹn sẽ trả sau nhưng sau đó không trả mà còn tìm cách lánh mặt Thạch.

Băng nhóm Sơn Thạch

Đến chiều ngày 25/3, biết ông P đang đánh bida tại một câu lạc bộ ở quận Tân Phú, Thạch đã rủ Trần Thanh Lực, Trần An Bình và Lê Minh Huy đưa ông P về nhà của Thạch ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Ngay trong đêm, Thạch đã gọi điện cho gia đình ông P yêu cầu phải đưa 100 triệu đồng tiền chuộc nếu không “gia đình sẽ không gặp lại ông P”. Sau khi biết gia đình ông P không có đủ 100 triệu tiền chuộc, nên nhóm của Thạch gọi lại thương lượng, yêu cầu chuẩn bị 30 triệu đồng để chuộc, đồng thời đưa ông P về nhà ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nhằm gây áp lực với gia đình ông P. Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, đến khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của Thạch đưa ông P về đến nhà thì bị Công an bắt giữ.

3. Tới đây, TAND TP.HCM cũng sẽ đưa vụ án giết người liên quan đến cá độ bóng đá ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Sơn Hải (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Hoàng Sơn (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Ngô Minh Hướng (22 tuổi ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo nội dung vụ án, Ngô Bình Hưng (39 tuổi ngụ quận 11) và Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi ngụ Bình Tân) thường xuyên cá độ bóng đá với nhau. Nhiều lần thua độ, Tuấn còn nợ Hưng 18 triệu đồng chưa trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Đêm 5/4/2013, Hưng rủ thêm 3 người bạn, trong đó có Lê Thanh Vũ (32 tuổi ngụ quận 11) chạy xe máy đến nhà Tuấn đòi nợ. Khi đến nhà Tuấn ở hẻm 381 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), nhóm Hưng cùng 2 thành viên trong nhóm vào nhà nói chuyện với Tuấn. Sau một hồi đôi co bị đánh vào đầu, Tuấn bỏ chạy. Thấy con bị đánh, ông Nguyễn Văn Một (59 tuổi, cha Tuấn) cầm dao ra thì nhóm Hưng bỏ chạy ra trước hẻm, đứng cạnh bàn nhậu của các đối tượng Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hoàng Sơn và Ngô Minh Hướng. Đang đứng chờ bên ngoài, thấy nhóm Hưng hốt hoảng chạy ra, Vũ bèn chụp hai chai bia trên bàn nhậu đe dọa lại nhóm người đuổi đánh. Được người dân xung quanh can ngăn, nhóm người trong gia đình Tuấn bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Vẫn còn tức tối, Vũ cầm hai chai bia đứng trước hẻm nhà Tuấn liên tục chửi bới, khiêu khích. Nghe Vũ chửi chói tai, Nguyễn Sơn Hải cùng đồng bọn chạy vào một ngôi nhà gần đấy lấy hung khí chém Vũ tử vong.

Từ những vụ án trên cho thấy, đằng sau nét đẹp thể thao mà môn bóng đá đem lại cả một thế giới ngầm tội phạm sống nhờ vào cá độ. Vì vậy, cũng không có gì khó hiểu khi mỗi mùa bóng đi qua, nhiều người đã phải bán nhà, thế chấp tài sản để chung độ hay có cả con bạc không chịu nỗi phải kết liễu đời mình để thoát nợ…

A.Huy
.
.
.