Từ việc hiểu lầm, một thanh niên bị đạp rơi từ cầu Đắk Nông xuống suối mất tích

Thứ Năm, 12/09/2013, 11:27
Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết trước đó vào 3 ngày tại cầu Đắk Nông, trong lúc đánh nhau, một nam thanh niên bị các đối tượng truy đuổi đạp rơi từ cầu Đắk Nông xuống suối mất tích. Đến chiều 11/9 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 8/9, sau khi uống hết 3 lít rượu tại quán lẩu bò Ba Phương - phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Ngọc Điệp trú huyện KRông Păk, Đắk Lắk; Hồ Văn Khải trú tại huyện Trà Tân, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Phương Nam trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Trung Cương, Nguyễn Minh Châu, Hồ Minh Nhật đều trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và một số thanh niên khác lại rủ nhau đến quán cháo gần cầu Đắk Nông tiếp tục nhậu.

Cầu Đắk Nông nơi xảy ra vụ việc.

Trong lúc uống rượu, Cương, Khải, Nhật đùa giỡn với nhau, Nguyễn Xuân Quynh trú tại thị xã Gia Nghĩa (là bạn của Cương) ngồi bàn bên cạnh thấy Khải kẹp cổ Cương nên hiểu lầm tưởng Khải đánh bạn mình. Quynh đã lấy ghế nhựa trong quán đập vào người Khải, lúc này cả nhóm liền xông vào đánh Quynh.

Quynh bỏ chạy, cả bọn đuổi theo đến ngã ba đường 23/3 thì gặp anh Ngô Văn Thuật (21 tuổi), trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang đi bộ trên đường, tưởng lầm anh Thuật là Quynh nên Nhật, Điệp, Cương xông vào đấm đá, còn Nam đạp thẳng vào người anh Thuật khiến anh bị ngã từ trên cầu xuống suối và mất tích

Quỳnh – Thanh
.
.
.