Truy tìm bảo vệ sát hại đồng nghiệp

Thứ Sáu, 02/10/2015, 08:13
Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm Lò Văn Thắng (24 tuổi, quê quán xã Xuân Thắng, Thường Xuân, Thanh Hóa), nghi can sát hại đồng nghiệp là ông Trần Văn Bình (52 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) tại công trình xây dựng khu dân cư Vạn Gia Phúc nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Thắng là người dân tộc Thái, lấy tên giả Vi Văn Đồng để xin vào làm bảo vệ tại Công ty bảo vệ L.H.C. Sau khi nghỉ công ty này Thắng tiếp tục lấy tên giả khác là Đặng Tấn Huy để xin vào làm nhân viên cho công ty bảo vệ Đ.T. Tháng 7/2015, y được phân công trực tại công trình khu dân cư Vạn Gia Phúc cùng với ông Bình và 2 đồng nghiệp khác là anh Hoàng Văn Duy và Đào Văn Lang.

Ông Bình và anh Duy trực ở chốt cổng trước còn Thắng và anh Lang trực chốt cổng sau. Khoảng 23h30 ngày 29/7/2015, ông Bình đi tuần tra còn Duy ở lại chốt. Đến khoảng 2h ngày 30/7, Thắng đi đến chỗ của anh Duy hỏi: “Chú Bình đâu rồi”. Duy trả lời: “Chú Bình đi tuần từ lúc 23h30 tới giờ chưa thấy về”.

Nghe vậy Thắng rủ Duy đi lòng vòng trong công trình để tìm ông Bình nhưng tìm mãi không gặp. Duy nói với Thắng điện thoại cho anh Dương là tổ trưởng biết sự việc này nhưng Thắng can ngăn bảo có gì thì sáng mai báo rồi trở về chốt trực. Đến 5h30 cùng ngày, Thắng điện thoại cho anh Hải (Đội trưởng bảo vệ) nói vợ mới đẻ ở quê nên xin nghỉ phép 15 ngày. Anh Hải đồng ý nhưng chỉ giải quyết cho nghỉ 7 ngày.

Sau khi điện cho anh Hải xong Thắng đến chốt của anh Duy nói bị bệnh nên xin về trước. Thấy Thắng có vẻ bất thường, quần áo bị dính đất trong khi chưa tìm được ông Bình nên Duy yêu cầu Thắng chờ anh Dương tổ trưởng đến nói chuyện. 7h, anh Dương đến và giải quyết cho Thắng về nhà. Vừa về phòng trọ, Thắng thu dọn đồ đạc rồi biến mất từ đó cho đến nay… 


Về phía nạn nhân Trần Văn Bình, buổi chiều ngày 30/7, nhân viên bảo vệ của ca trực phát hiện xác của ông bị vùi trong một lớp lá cây trong công trình. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Bình thiệt mạng do bị ngạt kèm theo chấn thương đầu và nghi can không ai khác hơn là Thắng. Theo các đồng nghiệp của hai người này thì Thắng và ông Bình đã có xích mích từ trước, thường xuyên cãi vã, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.
Chân dùng Lò Văn Thắng.

Mặt khác, khi ông Bình đi tuần tra thì anh Lang (cũng đang đi tuần tra) nhìn thấy ông Bình đến chốt của Thắng để đánh bài cào ăn tiền. Sau đó anh Lang đi ra ngoài mua thức ăn nên không biết chuyện gì đã xảy ra với ông Bình. Còn theo anh Duy, lúc Thắng xin đi về trước có nói với Duy là lúc nãy có đánh bài ăn tiền và thua hơn 3 triệu đồng. Khi Thắng bỏ trốn, cơ quan điều tra tìm đến nhà của anh Đặng Tấn Huy (quê quán Gia Lai) thì mới phát hiện Thắng giả mạo tên.

Anh Huy cho hay trước đó, khi đến TP Hồ Chí Minh, anh đánh rơi CMND. Tiếp tục xác minh theo tên Vi Văn Đồng (ngụ xã Xuân Thắng, Thường Xuân, Thanh Hóa), Công an xã Xuân Thắng xác nhận đúng có người tên Đồng ở địa chỉ nói trên nhưng hình ảnh là của Lò Văn Thắng. Đối tượng này đã rời địa phương từ năm 2011, từ đó đến nay không thấy trở lại quê.

Ai phát hiện Thắng xin báo về Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 08.38387414.

Mã Hải
.
.
.