‘Tay lái lụa’ giấu ma túy trong túi trà xanh, lao xe vào Cảnh sát

Thứ Hai, 20/07/2015, 09:50
Sau khi lao xe vào Cảnh sát, Long bỏ lại xe rồi cầm túi xách bỏ chạy nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp, khống chế. Kiểm tra nhanh, tổ công tác tìm thấy 2 gói nilon chứa lượng lớn tinh thể trắng được giấu bên trong túi trà xanh.

Trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào chiều 18/7, tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, người này đã quay đầu xe rồ ga lao thẳng về phía tổ công tác và tiếp tục đi ngược làn sát vỉa hè. Đến điểm chốt chặn tiếp theo của tổ công tác 141, thấy Cảnh sát cơ động ra hiệu dừng, anh ta cho xe tăng tốc lao lên vỉa hè khiến chiếc xe bị đổ.

Đối tượng vứt lại xe rồi cầm túi xách bỏ chạy nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp, khống chế. Kiểm tra nhanh, tổ công tác tìm thấy 2 gói nilon chứa lượng lớn tinh thể trắng được giấu bên trong túi trà xanh.

Tại Công an phường Giáp Bát (Hoàng Mai), đối tượng khai là Phi Tuấn Long (33 tuổi), trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), 2 gói tinh thể là ma túy đá, mua ở TP Ninh Bình với giá hơn một triệu đồng. Trên đường ra Hà Nội tìm cách tiêu thụ thì bị Cảnh sát 141 bắt giữ.

M.Hiền
.
.
.