Rượu vào lời ra, kẻ chết người vào tù

Thứ Tư, 14/05/2014, 16:08
Hôm nay 14/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Tiến Nhựt (32 tuổi, ngụ Bình Định) mức án 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều tối 23/1/2013, sau khi nhậu xong ở quán cháo vịt, anh Nguyễn Anh Dũng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) rủ Nhựt vào quán chị N.T.B nằm trên đường số 9, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức nhậu tiếp.

Vào đến quán, khi anh Dũng vừa mới kêu bia thì bị vợ đến gọi về nhà ngủ. Thấy vậy, Nhựt đứng dậy đi vào nhà bạn ở gần đó trả cái áo mượn lúc chiều nên anh Dũng hỏi lại “sao không nhậu?” thì Nhựt chửi thề nói “vợ con ông chửi vậy mà nhậu cái gì”.

Bị cáo sau phiên xử.

Nghe Nhựt chửi thề, Dũng tức giận hỏi lại “Mày có tin tao chọi chai bia này vào mày không?” thì Nhựt thách thức “ông ngon ra đây”. Sau đó thì cả hai ôm nhau vật lộn. Trong lúc vật nhau, Nhựt nắm đầu anh Dũng đập nhiều cái xuống đường bất tỉnh.

Được chủ quán can ngăn, Nhựt bỏ về phòng trọ, còn anh Dũng được người nhà khiêng về nhà. Đến khoảng 24h cùng ngày, chị Xuân (vợ anh Dũng) phát hiện chồng đã chết nên đến công an trình báo. Nhựt bị bắt ngay sau đó

H. Anh
.
.
.