Tóm gọn tên trộm nửa đêm rạch túi móc ví

Thứ Hai, 18/01/2016, 10:59
Tuấn thủ sẵn nhiều dao lam dạo quanh các tuyến đường tìm "con mồi" để rạch túi trộm tài sản. Tuy nhiên vừa "ăn hàng" chưa kịp tẩu thoát thì bị hình sự đặc nhiệm bắt gọn...

Khoảng 3h30' ngày 18-1, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm-Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) tuần tra đến giao lộ Phạm Ngũ Lão-Nguyễn Thị Nghĩa, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 51Z6-1969 lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.

Đối tượng Tuấn tại CQĐT

Khi đến khu vực trạm chờ xe buýt vòng xoay Quách Thị Trang phát hiện anh Thạch Rong (26 tuổi, ngụ quận 5) đang nằm ngủ trên xe gắn máy, đối tượng đã dùng dao lam rạch túi quần anh Thạch Rong móc chiếc bóp của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Bị tổ cảnh sát hình sự truy đuổi, đối tượng bỏ chạy và ném tang vật hòng phi tang nhưng vẫn không thoát.

Chiếc quần của nạn nhân bị Tuấn dùng dao lam rạch móc tài sản
Tang vật của vụ rạch túi

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ quận 4). Tang vật thu giữ là chiếc bóp của anh Thạch Rong bên trong có 2,7 triệu đồng, một ĐTDĐ cùng ba dao lam, một ĐTDĐ, xe gắn máy của đối tượng Tuấn.

M.Đức
.
.
.