Quẫn trí, mẹ hại chết con

Thứ Hai, 25/05/2015, 11:28
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hoài An (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) về tội giết người. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hoài An kết hôn với anh Phan Nhựt Tân và sinh được một con gái là Phạm Nguyễn Anh Thư (SN 2013). Do phải làm việc theo công trình xây dựng nên anh Tân thường xuyên xa nhà, 1 tuần mới về một lần, vì vậy mọi việc chăm sóc con đều do An lo liệu. Vì lý do này mà ngày 15/10/2014, An và anh Tân xảy ra cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh Tân dọa sẽ ly hôn và lấy quần áo bỏ lên chỗ làm ở.

Buồn bã, tối 16/10/2014, trong lúc ngồi xếp quần áo, An nảy sinh ý định giết con và tự tử. Bé Thư đang ngủ đã bị An nhẫn tâm lấy gồi đè lên mặt dẫn tới tử vong. Rồi An lấy dao lam tự cắt vào cổ tay mình và dùng dây điện thắt cổ tự tử. Nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời, An được đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

An khai do cuộc sống quẫn bách, bản thân thường xuyên bị bệnh thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh, chồng đi làm ít về nhà, một mình An phải chăm sóc con nhỏ và người cha bị bệnh liệt giường nên định kết thúc cuộc sống của mình. Do con còn nhỏ, nghĩ mình chết không ai chăm sóc con nên An quyết định cho con “theo cùng”. 

A.Huy
.
.
.