Phê Cỏ Mỹ, nhớ thù xưa xách dao chém 2 người trọng thương

Thứ Tư, 02/12/2020, 15:18
Sau khi hút “Cỏ Mỹ”, Quý bỗng nhớ lại chuyện mình bị Hiên đánh nên xách hung khí đi trả thù. Quý dùng hung khí chém Hiên và bố vợ Hiên trọng thương rồi bỏ về phòng trọ trốn…

Ngày 2/12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ tạm giữ Nguyễn Công Quý (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Bình Tân) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó sáng 30/11, Quý mua Cỏ Mỹ về phòng trọ trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân) hút. Sau khi phê cỏ, Quý nhớ đến chuyện bị anh Nguyễn Văn Hiên (SN 1985, ngụ Bình Tân) đánh nên quyết định cầm hung khí đi trả thù.

Quý thời điểm bị bắt giữ

Khi đến nhà ông Đặng Văn Tiến (SN 1965, quê Nghệ An, bố vợ Hiên) Quý la lối nhưng không thấy anh Hiên ra mặt nên dùng dao chém vào cửa kính nhà ông Tiến. Thấy Quý quậy phá, ông Tiến gọi điện cho anh Hiên và vợ trở về.

Khi thấy Quý đang ngồi đối diện nhà mình, anh Hiên bước qua nói chuyện thì bị Quý dùng hung khí chém gục. Thấy con rể bị chém, ông Tiến cầm gậy qua giải nguy thì cũng bị Quý chém trọng thương. Sau khi gây án Quý chạy về phòng trọ của mình lẫn trốn.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an quận Bình Tân đã tổ chức đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, trong đó Hiên bị chém lõm sọ, đứt gân tay. Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được Quý.

Hàn Phi
.
.
.