Nổi máu côn đồ, đâm chết hàng xóm

Thứ Sáu, 28/08/2015, 14:18
Trong lúc đi đòi nợ, nổi máu côn đồ với người hàng xóm, Vui đã lấy kéo hạ sát bà Muội ngay trong ngõ.

Trong phiên tòa xét xử lưu động sáng nay, 28/8, tại quận 8, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vui (21 tuổi, ngụ Hậu Giang) 20 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, khoảng 0h ngày 31/1/2015, Nguyễn Văn Vui đến nhà chị C.T.H.L. trên đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8 thu tiền nợ theo yêu cầu của chủ.

Bị cáo Vui tại phiên xử.

Khi đến nơi, Vui để xe máy bên ngoài sát vách nhà hàng xóm chị L. Một lát sau, bà Trần Muội, hàng xóm chị L., đi làm về nên yêu cầu Vui tránh đường để đi vào nhà.

Chuyện chỉ có vậy nhưng lời qua tiếng lại, bà Muội có dùng tay đánh vào mặt Vui. Tức giận, Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy cây kéo đâm bà Muội tử vong.

A.Huy
.
.
.