Hải Dương:

Nỗi đau từ vụ mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ tử vong, mẹ vợ bị thương

Thứ Tư, 24/09/2014, 10:26
Vụ trọng án bắt nguồn từ mâu thuẫn giản đơn giữa đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đăng Dương và Lương Thị Thêm nhưng không được gia đình hai bên giải quyết một cách thấu tình, đạt lý... Trong cơn tức giận, người chồng thiếu kiềm chế đã cướp đi sinh mạng của người vợ, đồng thời gây ra thương tích cho bà mẹ vợ là Hoàng Thị Thoan. Cái chết thương tâm của người vợ và việc Dương phải vào vòng lao lý đồng nghĩa với việc con trai của Dương trở thành đứa trẻ côi cút.

Ngày 23/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Đăng Dương.

Chiều 23/9, được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương, chúng tôi gặp bị can Nguyễn Đăng Dương tại trụ sở cơ quan điều tra. Theo lời kể của Dương thì Dương là con trai duy nhất trong một gia đình thuần nông tại thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Năm 2003, trong một đám cưới của một người quen, Dương tình cờ gặp Thêm. Yêu nhau được khoảng 4 năm thì Thêm chủ động chia tay Dương mà không nói rõ nguyên nhân vì sao...

“Tình cũ không rủ cũng về”, một năm sau đó Dương và Thêm tái hợp, một đám cưới đầm ấm đã diễn ra trong niềm vui ngập tràn của đôi trẻ. Năm 2008, vợ chồng Dương, Thêm sinh cậu con trai đầu lòng, xinh xắn đáng yêu. Ngày đó, Dương đi làm thuê làm mướn, còn Thêm thì vẫn làm nghề mộc gia truyền của gia đình, cuộc sống tuy không khá giả nhưng hạnh phúc. Khi cậu con trai đầu lòng được khoảng 2,5 tuổi thì Thêm và gia đình bên vợ nói với Dương, muốn cho Thêm sang Đài Loan làm kinh tế. Ở trong xã cũng có nhiều người bỏ xứ đi làm ăn xa, trở về quê có rất nhiều điều tiếng nên thực lòng Dương không muốn cho vợ đi. Song vì nghe gia đình thuyết phục nên Dương tặc lưỡi đồng ý...

Ba năm xa cách vợ, Dương vì thiếu thốn tình cảm đã có lúc không giữ được mình. Ngoài chuyện giải quyết nhu cầu cá nhân ở bên ngoài cũng lúc Dương buông thả chơi cờ bạc. Theo lời khai của Dương thì Dương đã ba lần thua bạc, mỗi lần là 5 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Dương cũng phải muối mặt gọi điện thoại sang Đài Loan xin tiền vợ về trả nợ. Những lần này, vợ Dương đều gửi tiền về cho Dương nhưng rất không hài lòng. Điều này cũng là tâm lý bình thường của một con người vì trong khi Thêm lao động quần quật nơi xứ người, nhặt nhạnh từng đồng thì chồng lại phung phí. Lẽ ra, sau những lần này Dương phải thay đổi nhưng những khi uống rượu vào Dương lại không làm chủ được bản thân mình...

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra.

Tháng 8/2014, Thêm về nước... Thời gian cùng với sự bất đồng về quan điểm sống khiến tình cảm vợ chồng vì thế cũng có chút phai nhạt. Hơn nữa, thời gian đầu chị thường đi chơi cùng với bạn bè, ít khi về nhà, chính điều đó khiến Dương rất khó chịu. Có lần, Dương đã vặn hỏi chị Thêm, bạn bè hay gia đình quan trọng thì Thêm trả lời rằng bạn bè quan trọng. Hôm đó, vì không kiềm chế được bản thân mình, Dương đã đuổi Thêm ra khỏi nhà... Và Thêm đi thật, ngay sau đó Thêm xách va ly về nhà người chị gái ở nhờ. Biết là mình có lỗi, Dương sau đó đã đến xin lỗi vợ rồi đưa Thêm về nhà.

Nhưng những ngày sau đó, Thêm liên tục có những người bạn cùng giới và khác giới đến chơi. Sau đó thì có biểu hiện lạnh nhạt với Dương. Theo lời tâm sự của Dương thì cứ ăn cơm xong là Thêm lên giường nằm ngủ, ôm điện thoại chẳng đoái hoài gì đến chồng và con. Có lúc, Dương muốn gần gũi vợ thì Thêm cạnh khóe nói rằng, sao anh không đi ra ngoài mà bóc bánh, trả tiền. Biết là mình cũng có lỗi nên Dương chỉ biết im lặng. Nhưng có vẻ như Thêm càng lấn tới…

Ngày 19/9, Dương đi uống rượu về nhà say xỉn. Khoảng 24h trở dậy vẫn thấy vợ ôm máy điện thoại thì trong lòng nảy sinh sự ghen tuông. Dương sau đó đã buông lời xúc phạm vợ: “Mày có thằng nào mà suốt ngày ôm máy điện thoại”. Thêm cự lại thì Dương cầm dao nhọn đe dọa, đêm hôm đó Thêm sợ hãi chạy ra khỏi nhà chồng...

Sáng hôm sau, bố vợ và anh vợ đã đến đón Thêm về nhà. Biết lần này mình đã sai, Dương dắt theo cậu con trai nhỏ đến gặp bố mẹ vợ xin lỗi nhưng không được Thêm chấp nhận. Không những thế, gia đình bên vợ còn có những lời nói trách móc. Ngày 22/9, một lần nữa Dương lại đưa con đi gặp vợ và xin lỗi bố mẹ vợ nhưng cũng như lần trước, không được gia đình bên vợ đồng ý. Trên đường trở về nhà, tâm trạng Dương rối bời và Dương quyết định mua dao với mục đích đe dọa vợ. Khoảng 17h30 ngày 22/9, Dương tìm đến nhà mẹ vợ để gặp Thêm. Khi đến nơi, mẹ vợ Dương đang cho cháu ngoại ăn ở cửa, còn vợ Dương thì ở trong buồng tắm. Nhìn thấy Dương, bà Thoan bảo Dương về... Trong lúc tức giận, Dương đã dùng dao phớ chém vào người Thêm. Chị Thêm bỏ chạy sang nhà anh Đoàn là hàng xóm của bà Thoan thì Dương đuổi theo và tiếp tục dùng dao chém vào người chị Thêm. Bà Hoàng Thị Thoan can ngăn thì bị Dương dùng dao phớ chém. Hậu quả bà Thoan bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, chị Thêm bị chết tại nhà anh Đoàn. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng đã bắt giữ đối tượng gây án

Xuân Mai
.
.
.