Những chiêu thức bán lẻ ma tuý ở thành phố bên bờ sông Đà

Thứ Sáu, 10/07/2015, 11:08
So với nhiều nơi trên cả nước, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình không phải là địa bàn trọng điểm về ma tuý, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2015 Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố (CATP) Hoà Bình ghi nhận số vụ phạm tội về ma tuý tăng đột biến, với nhiều thủ đoạn tinh vi…

Thiếu tá Bùi Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hoà Bình cho biết, 6 tháng đầu năm Đội phát hiện, xử lý 27 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý với 32 đối tượng, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp giáp các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và huyện Mai Châu – “thủ phủ” ma tuý ở Hoà Bình, lại liên quan đến đường sông nên việc vận chuyển ma tuý ra vào thành phố càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Với tổng số hơn 700 con nghiện, TP Hoà Bình vừa là địa điểm trung chuyển, vừa là nơi mà các đối tượng tổ chức bán lẻ ma tuý kiếm lời. Đối tượng phạm tội ma tuý vừa có nhiều tiền án, tiền sự, vừa là con nghiện nên manh động, nhiều thủ đoạn. Theo Thiếu tá Hùng, khó nhất là bắt giữ tội phạm bán lẻ bởi chỉ cần nhìn thấy lực lượng Công an, dù cách 2m chúng cũng đã kịp vứt, thủ tiêu tang vật, gây khó khăn cho công tác bắt giữ, xử lý…

Tuy nhiên, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma tuý, làm trong sạch địa bàn, góp phần chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã tập trung, bóc gỡ nhiều tụ điểm bán lẻ ma tuý núp bóng những ngôi nhà bình thường.

Chia nhỏ lượng ma tuý, giấu nhiều nơi khác nhau

Thiếu tá Hùng còn nhớ rõ chuyên án mua bán trái phép chất ma tuý tại nhà một đối tượng gần cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình, khu vực có nhiều học sinh nam nữ mới lớn thường xuyên ghé qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10h20 ngày 12/5, tại khu vực xã Dân Chủ, TP Hoà Bình, Công an TP Hoà Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Tuấn (29 tuổi), trú tổ 9 phường Thái Bình, TP Hoà Bình tàng trữ trái phép 0,29g heroin. Tuấn sau đó khai nhận mua số ma tuý trên của Nguyễn Sỹ Kiên (31 tuổi), trú tổ 24 phường Chăm Mát. Căn cứ lời khai đối tượng, cơ quan CSĐT ra lệnh bắt Kiên, khám nhà Kiên thu được 1 cục heroin.

Quá trình đấu tranh, Kiên thừa nhận là “chân rết” bán lẻ ma tuý của Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi), trú tổ 24 phường Chăm Mát. Nhà đối tượng Anh Tuấn này chỉ cách cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình 30m, có cổng riêng biệt nhưng bên trong lại thông sang hai ngôi nhà của anh em ruột ở hai bên. Đây là tụ điểm bán lẻ ma tuý, là nơi tụ tập của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Qua nắm tình hình, nhà đối tượng cho thuê xe đạp điện, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hoà Bình đã tranh thủ lúc bố mẹ Tuấn đang ở tầng 1 làm thủ tục cho thuê xe để triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng ở tầng 2, thu giữ trong người 1 gói heroin. Các trinh sát cho biết, Tuấn nghiện lâu năm, người lở loét hết.

Từ vị trí Tuấn nằm trên tầng 2 có thể quan sát được cổng ra vào, chính vì vậy việc bắt giữ Tuấn từng là “bài toán khó” cho lực lượng Công an. Tuấn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp đi Mộc Châu (Sơn La) mua ma tuý về, bán lẻ cho các con nghiện. Điều đặc biệt là mỗi lần mua ma tuý số lượng lớn, Tuấn thường giấu ở nhiều nơi khác nhau, chỉ để ở nhà 10-15 gói để bán lẻ…

Khoá trái cửa nhà, bán lẻ ma tuý qua cửa sổ

Một chuyên án ma tuý đặc biệt khác là chuyên án triệt xoá tụ điểm bán lẻ ma tuý tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Hiền (tức Mai, hay gọi là Mai “thọt”, 42 tuổi), trú tổ 14 phường Phương Lâm, TP Hoà Bình và Nguyễn Văn Tiến (43 tuổi), trú tổ 3 phường Thái Bình, TP Hoà Bình. Khởi đầu, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hoà Bình bắt quả tang Tài Thu Phong (49 tuổi), trú tổ 13B phường Phương Lâm tàng trữ 1 gói heroin. Phong khai mua số ma tuý trên tại nhà Mai “thọt”.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hoà Bình ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà Mai “thọt”, thu giữ 3,12g heroin. Bản thân Mai “thọt” cũng nghiện ma tuý.

Để có tiền mua ma tuý sử dụng, Mai quyết định lập “cửa hàng” bán lẻ ma tuý, sau đó rủ con nghiện Nguyễn Văn Tiến cùng tham gia. Chiêu thức của chúng là ngồi trong nhà, khoá trái cửa, không lộ mặt, chỉ giao dịch qua khe cửa chớp của cửa sổ. Nhà Mai “thọt” nằm ngay mặt đường, cửa sổ sát đường nên việc mua bán diễn ra rất thuận lợi.

Các trinh sát kể lại, nhiều đối tượng đi xe máy đến dừng xe, ngồi trên yên xe thò tay thả tiền qua cửa là có ngay ma tuý, có đối tượng đi bộ qua thả tiền vào là “hàng ra”, không cần biết người bán là ai… Chính vì mua bán dễ dàng và hoạt động diễn ra chóng vánh trong vài giây nên chỉ thời gian ngắn Mai và Tiến đã bán lẻ ma tuý cho hàng chục con nghiện. Khi xuất hiện bóng dáng lực lượng chức năng, ngay lập tức hai đối tượng thả heroin xuống bồn vệ sinh xả nước để xoá dấu vết...

Bởi vậy việc triệt xoá ổ nhóm này được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt khi các đối tượng đều là thành phần bất hảo, nghiện ngập. Nếu như Mai “thọt” có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, Nguyễn Văn Tiến có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý thì Tài Thu Phong có đến 2 tiền sự và 3 tiền án…

An Quỳnh – Anh Hiếu
.
.
.