Nhậu say đòi chia của, em chết, anh vào tù

Thứ Năm, 20/02/2014, 20:01
Ngày 20/2, TAND tỉnh Tây Ninh, cho biết: Đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) 3 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Khoảng 19h ngày 3/8/2013, Nguyễn Minh Thiện (em ruột Tuấn) sau khi uống rượu say đã đến nhà Tuấn tìm cha là Nguyễn Văn Re. Tại đây, Thiện đòi cha bán đất chia tiền, nhưng bị ông Re từ chối và chửi Thiện. Thiện bỏ đi về và nói 1 giờ sau sẽ quay lại.

Lúc này, Tuấn không có ở nhà. Khoảng 15 phút sau, Thiện quay lại và mang theo một con dao tự chế. Sau khi đập phá nhà anh ruột, Thiện bỏ đi ra đường thì gặp Tuấn vừa chạy xe máy về. Thiện chặn đường, dùng dao đập vỡ cung chắn bùn trước xe của Tuấn. Tuấn có nói với Thiện vào nhà nói chuyện, rồi Tuấn chạy xe vào nhà.

Sau đó, Thiện vào nhà, dùng dao chặt nhiều nhát vào chiếc giường tre phía trước nhà và đòi đánh Tuấn. Lúc này, Tuấn đang nghe điện thoại, Thiện bèn ném bỏ dao rồi giật lấy điện thoại trên tay anh mình. Hai bên giằng co, Thiện đè Tuấn xuống giường, thuận tay, Tuấn lấy cây kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, cổ của em trai khiến nạn nhân tử vong

T.Trang
.
.
.