Lật tẩy chân tướng 'người chơi cờ hay'

Thứ Bảy, 15/08/2015, 20:42
Đợi cho đến khi đối tượng chơi xong ván cờ, trinh sát vờ vỗ vai, khen Hanh đánh cờ hay, xin vài kinh nghiệm đánh cờ và rủ Hanh ra khỏi chỗ nhóm người đang chơi cờ. Khi đã đi khá xa nơi nhóm chơi cờ, Hanh chột dạ định quay lại thì bất ngờ nghe tiếng hô của trinh sát: Đinh Công Hanh, anh đã bị bắt.

Ngày 14/8, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết, Phòng 4, Cục Cảnh sát TNTP vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Phú Thọ, Thái Bình bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Công Hanh. Hành trình truy bắt đối tượng đã mất rất nhiều thời gian, công sức bởi sau khi gây án, đối tượng đã từng trốn sang Campuchia làm ăn và sử dụng giấy tờ giả để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thái Bình, Đinh Công Hanh, 37 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình đã thuê xe ôtô Innova tự lái của một người ở huyện Vũ Thư, Thái Bình nhưng sau đó mang xe đi cầm cố. Trị giá chiếc xe thời điểm đó là hơn 500 triệu đồng. 

Tháng 8/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Hanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên không bắt được đối tượng vì Đinh Công Hanh đã trốn khỏi địa bàn thời điểm trước đó. Ngày 8/8/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh truy nã đặc biệt số 14 đối với Đinh Công Hanh.

Cuối tháng 7/2015, khi tổ công tác lần theo dấu vết của đối tượng đến TP Hồ Chí Minh thì phát hiện có một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã từng hành nghề cắt tóc dạo, chạy xe ôm nhưng vừa mới ra Bắc làm ăn. Nghi ngờ đối tượng có thể sử dụng giấy tờ giả, các tổ công tác tiếp tục rà soát tại các tỉnh phía Bắc, tập trung vào Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh lân cận. 

Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện tại địa bàn rừng núi Phú Thọ có một người đàn ông nghi vấn đến chơi với bạn là người Thái Bình. Anh này khi đến không đăng ký tạm trú tạm vắng và xưng danh là Nguyễn Trị Như Tân, quê quán Khánh Hòa, thường trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Liệu người xưng danh tên Tân có phải là đối tượng trốn nã Đinh Công Hanh? 

Giải mã bài toán trên, tổ công tác Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP, Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Phú Thọ và Ban Công an xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Xác định người đàn ông đang ở nhà anh T. không phải tên là Tân, mà chính là đối tượng truy nã Đinh Công Hanh, tổ công tác đã lên kế hoạch bắt giữ. 

Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lấy lời khai của Đinh Công Hanh.

Xuất phát từ Hà Nội khi lên tới Phú Thọ, đến nơi Hanh trú ẩn là đã sẩm tối, tổ công tác quyết định đợi tối hẳn mới ém quân xung quanh ngôi nhà nơi Hanh đang tá túc để tránh việc đối tượng thấy động lẩn trốn vào rừng. Tuy nhiên, tối hôm đó, khu vực xã Tân Lập mất điện, các nhà đều thắp đèn ra ngoài đường ngồi nói chuyện nên việc xác định chính xác đối tượng đang ngồi ở nhóm nào rất khó khăn. 

Điều bất ngờ cũng thuận lợi cho trinh sát chính là lúc đó nhóm thanh niên rủ nhau thắp nhiều đèn lên để chơi cờ tướng. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, biết đối tượng Hanh rất nghiện chơi cờ, tổ công tác đã trà trộn vào những người đang chơi cờ và phát hiện Hanh có mặt tại đó và xin vào chơi cờ. 

Đợi cho đến khi đối tượng chơi xong ván cờ, trinh sát vờ vỗ vai, khen Hanh đánh cờ hay, xin vài kinh nghiệm đánh cờ và rủ Hanh ra khỏi chỗ nhóm người đang chơi cờ. Khi đã đi khá xa nơi nhóm chơi cờ, Hanh chột dạ định quay lại thì bất ngờ nghe tiếng hô của trinh sát: Đinh Công Hanh, anh đã bị bắt. 

Biết việc đã bại lộ, Hanh lặng lẽ theo các trinh sát lên xe ôtô về Hà Nội. Khám trong người đối tượng, trinh sát thu được 2 CMND, 1 mang tên Đinh Công Hanh, 1 CMND dán ảnh Hanh nhưng tên người là  là Nguyễn Trị Như Tân, quê quán Khánh Hòa.

Tại trụ sở Cục Cảnh sát TNTP, ngoài nhận việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe ôtô, bước đầu, Hanh còn khai nhận, đã từng thành lập công ty kinh doanh vận tải biển, chuyên mua bán, đóng tàu biển. Vốn đóng tàu biển khoảng vài chục tỷ đồng một chiếc, do nợ ngân hàng và thua lỗ trong làm ăn, Hanh đã sử dụng chiêu qua môi giới, mua lại 7 con tàu ở Quảng Ninh, Hải Phòng của các công ty đang trên bờ vực phá sản, những tàu này đều đang thế chấp giấy tờ tại ngân hàng với giá rẻ. Sau khi được chuyển nhượng tàu, Hanh đã phá tàu ra bán sắt vụ lấy tiền tiêu xài mà không trả tiền cho ngân hàng. 

Sau khi trốn nã, Hanh sang Campuchia học nghề cắt tóc nhưng không làm ăn được nên về TP Hồ Chí Minh chạy xe ôm, làm công nhân trong công ty giấy, do lương thấp nên có ý định ra Bắc làm ăn. Khi mới ra Bắc, Hanh lên nhà một người bạn cùng quê Thái Bình sống ở vùng núi Phú Thọ thì bị Công an bắt giữ. 

Hiện, Cục Cảnh sát TNTP đã bàn giao đối tượng, hồ sơ ban đầu cho cơ quan chức năng Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiếu Quỳnh
.
.
.