Lời khai của lái xe trong vụ TNGT làm chết 3 người trên đường đi đám cưới

Thứ Ba, 21/07/2015, 18:01
San khai, nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do đang đi với tốc độ cao thì có một xe khách đi cùng chiều xin vượt. Do không chú ý quan sát phía bên trong nên San đã đánh lái về bên phải để nhường đường cho xe khách, không ngờ tông vào xe ô tô kéo rơ moóc đỗ phía trong nên gây ra vụ tai nạn trên.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thống nhất quan điểm với Viện Kiểm sát cùng cấp, chuẩn bị khởi tố bị can đối tượng Hồ Tuấn San, SN 1966, trú ở xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An vì có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

San là lái xe BKS 7 chỗ BKS 37A-096.33 chở 7 người trong gia đình ông Lê Văn Minh từ Nghệ An ra Bắc Giang để tổ chức đám cưới cho con trai là anh Lê Văn Tuấn. Trên đường đi, đến đoạn qua thị trấn Hà Trung, thuộc huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã đâm vào xe ô tô kéo rơ moóc BKS 36R-002.01 do anh Phạm Khắc Mạnh, 37 tuổi ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa điều khiển đang đỗ ở ven đường. Hậu quả làm 3 người  tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

 Tại cơ quan Công an, San khai nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do đang đi với tốc độ cao thì có một xe khách đi cùng chiều xin vượt. Do không chú ý quan sát phía bên trong nên San đã đánh lái về bên phải để nhường đường cho xe khách, không ngờ tông vào xe ô tô kéo rơ moóc đỗ phía trong nên gây ra vụ tai nạn trên.

Được biết, chiếc xe trên do San làm chủ, thường chở khách thuê cho bà con ở địa phương. San được gia đình ông Minh thuê chở đi Bắc Giang nhưng chưa thỏa thuận giá tiền.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra cũng xác định, tại hiện trường không có dấu vết phanh nên nhiều khả năng Hồ Sỹ San khai là đúng. Ngoài việc điều tra, xử lí hành vi phạm tội của Hồ Sỹ San, Cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ việc lái xe tô tô kéo rơ moóc có vi phạm quy định về dừng đỗ hay không? Có bị hỏng xe không và có cảnh báo hay không? Nếu vi phạm sẽ xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.                               

P. Thủy
.
.
.