Giết tài xế Grab bike, tên cướp lãnh án tử hình

Thứ Ba, 18/02/2020, 13:04
Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên lợi dụng đêm tối, thuê xe Grab bike chở đến khu vực vắng vẻ rồi dùng dao sát hại nạn nhân, cướp xe. Án tử hình là cái giá mà đôi tượng phải trả cho hành vi mất nhân tính của mình.

Hôm nay (18/2), TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hồ (SN 1997, ngụ tại An Giang) tử hình về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp Hồ phải chịu án tử hình. Đồng thời, Hồ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 267 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồ, trở về trại giam sau khi bị tuyên án

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Hồ mang tính côn đồ, cướp đi mạng sống người khác trái pháp luật, không khả năng cải tạo nên cần xử mức án cao nhất.

Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Văn Hồ từ An Giang lên TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Hồ mướn phòng trọ ở huyện Bình Chánh. Thường xuyên di chuyển bằng xe ôm nên Hồ quen biết với ông Phạm Văn Hùng là tài xế Grab bike.

Do không có tiền tiêu xài và  trả nợ, Hồ nảy sinh ý định cướp cướp xe ôm. Khoảng 1 giờ ngày 4/12/2018, Hồ gọi điện cho ông Hùng hẹn đến trước nhà 1014 quốc lộ 1A thuộc quận Bình Tân đón Hồ đi công việc. Trước khi đi Hồ giấu sẵn một con dao Thái Lan và đến điểm hẹn.

Mặc dù vào đêm khuya, nhưng là người quen nên ông Hùng không mảy may nghi ngờ. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hùng đến chỗ hẹn đón Hồ. Sau đó, ông Hùng chở Hồ đến  gần cầu Rạch Cầu Suối thuộc huyện Bình Chánh. Hồ biết nơi này vắng vẻ nên Hồ kêu ông Hùng dừng lại, Hồ giả vờ xuống xe gọi điện cho bạn và kêu ông Hùng đợi. Lợi dụng ông Hùng mất cảnh giác, Hồ từ phía sau rút dao kề cổ ông Hùng đe dọa.

Bất ngờ nên ông Hùng làm rơi điện thoại xuống đất và dùng nón chống trả lại Hồ. Tuy nhiên, trong quá trình chống trả, ông Hùng đã bị Hồ đâm nhiều nhát vào cổ và người. Sau đó thấy nạn nhân van xin và nằm im nên Hồ lục túi ông Hùng lấy điện thoại Nokia và 100 ngàn đồng. Hồ nhặt chiếc điện thoại Oppo và lấy xe nạn nhân chạy về phòng trọ.

Sáng hôm sau, một người dân phát hiện ông Hùng đã tử vong tại cầu Rạch Cầu Suối đã đến công an xã trình báo.

Sau một thời gian điều tra, ngày 29/3/2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Hồ. Tại cơ quan công an Hồ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bùi Phan
.
.
.