Giết con trai người tình, lãnh án 14 năm tù

Thứ Bảy, 10/08/2013, 22:38
Vào ngày 10/8 tại UBND phường Thọ Quang, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng đã mở phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú tổ 1, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), hung thủ của vụ án “hận tình mẹ, dùng dây đoạt mạng cháu bé 8 tuổi” thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. 

Như Báo CAND đã đưa tin, vào đêm ngày 13/5/2013, do tức giận vì bị chị Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, trú tổ 10, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ruồng bỏ sau hơn 4 tháng có quan hệ tình cảm. Nguyễn Văn Mỹ đã nảy sinh ý định trả thù bằng cách dụ dỗ cháu Trương Văn Tuấn (8 tuổi) đưa đi chơi hòng sát hại.

Để thực hiện ý định của mình, vào khoảng 20h đêm 13/5, Mỹ đã cắt một đoạn dây dù dài 1,5m cất vào cốp xe máy BKS 76E1 – 02800 rồi đến công viên phường Mân Thái để chở cháu Tuấn ra đường Hoàng Sa, sau đó tiếp tục đưa Tuấn lên cách chùa Linh Ứng ( thuộc núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, ĐN) 2km, dùng dây mang theo xiết cổ rồi đẩy Tuấn xuống hố sâu. Rất may cho cháu bé đã được toán công nhân Công ty dầu khí miền Trung PVC cứu kịp thời và báo tin cho Công an P.Thọ Quang tiếp nhận và đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não kín (tụ máu nội sọ, phù não), rách khóe môi, bầm tím cổ, bầm ngực…

Kẻ dã tâm trả thù mẹ bằng đoạt mạng con Nguyễn Văn Mỹ tại tòa vào sáng ngày 10/8.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Thủy và cháu Trương Văn Tuấn tố cáo hành vi độc ác của bị cáo Mỹ tại tòa vào ngày 10/8.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Mỹ khai nhận, hắn là một gã thợ nề nghèo kiết xác. Nhưng vì quá yêu chị Thủy nên có bao nhiêu tiền công thợ đều đưa hết cho người tình để dự định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng mặn nồng thì chị Thủy tỏ rõ thái độ muốn dứt tình với Mỹ, khiến  hắn ghen tức. Riêng cháu Trương Văn Tuấn thì bản thân hắn vốn không thù ghét gì cháu Tuấn. Thậm chí còn rất yêu thương cháu, nhưng chỉ vì hận tình với mẹ của Tuấn nên hắn mới quyết giết cháu bé để suốt quãng đời còn lại của Thủy sẽ phải chìm trong đau khổ…

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cố ý giết người mà nạn nhân lại chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi, bị Nguyễn Văn Mỹ đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù giam, bồi thường toàn bộ số tiền 21 triệu đồng cho gia đình bị hại

Hoài Thu
.
.
.