Đánh người đến chết vì ‘ngứa mắt’

Thứ Tư, 27/08/2014, 23:23
Ngày 27/8/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Trần Đức Vương (29 tuổi, tên gọi khác Cu Mi, trú thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, chiều 28/9/2013, Vương và bạn là Phùng Tấn Tý (trú xã Triệu Giang) đang ngồi uống bia ở quán của bà Võ Thị Lan tại thôn Tả Kiên, xã Triệu Giang, thì thấy Hồ Viết Đường (trú thôn Trà Liên Tây, Triệu Giang) điều khiển xe mô tô chạy rất nhanh nên bực tức. Tý cầm vỏ chai bia Huda ném về phía Đường nhưng không trúng.

Một lúc sau, Đường, Hồ Chung và Nguyễn Anh Vũ (trú cùng thôn với Đường) đến quán trên. Đường và Chung bước vào quán xin lỗi Tý. Lúc này, Vương nói “Đập chết bọn Trà Liên đi, lỗi phải gì”. Nghe thế, Tý cầm ly thủy tinh đập vào đầu Chung. Đường và Vũ chạy đến ôm Tý, giật ly thủy tinh vứt đi; cả hai nhóm thanh niên này xông vào đánh nhau.

Ngay đó, Vương dùng gậy tre đánh Đường. Khi Đường bị Vương đánh vào vùng thái dương bên phải, thì khụy xuống đất. Thấy Đường bị thương nặng, Vương vứt gậy tre bên đường và gọi điện cho ông Trần Đức Tiến, cán bộ UBND xã Triệu Giang để nhờ ông này gọi điện báo cho Công an đến giải quyết.

Đường được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 1/10/2013.

Hành vi nêu trên của bị cáo Vương là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Vương 16 năm tù

Thanh Bình
.
.
.