Đâm một người chết, ba người bị thương chỉ vì mâu thuẫn trong xưng hô

Thứ Tư, 29/01/2014, 18:05
Đang trong trạng thái say rượu thì tình cờ Giang gặp Tiền, người bà con cùng phố. Do Giang xưng hô “mày, tao” nên đã xảy ra cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với Tiền và nhóm bạn của Tiền. Giang rút dao giấu trong người đâm một người chết, ba người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch…

Trao đổi phóng viên Báo CAND chiều 29/1, Thiếu tá Huỳnh Oanh Dũng - Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Giang, 24 tuổi, trú ở khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa về hành vi “giết người”.

Nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng 21h đêm 28/1, Nguyễn Văn Giang tình cờ gặp người bà con ở cùng khu phố là Nguyễn Quốc Tiền, 25 tuổi. Thấy Giang xưng hô “mày, tao” và đang trong trạng thái say bia rượu, Tiền hỏi Giang bao nhiêu tuổi mà xưng hô kiểu đó, nhưng Giang lớn tiếng cự cãi dẫn đến thách thức, xô xát lẫn nhau. Mặc dù bạn bè hai bên đã khuyên can nhưng Nguyễn Quốc Tiền vẫn gọi ba người bạn là Văn Phú Hảo, Trần Minh Thu, Nguyễn Văn Hậu đến can thiệp. Không ngờ, Giang rút con dao giấu sẵn trong túi quần ra đâm cả bốn người bị thương nặng.

Sau khi được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, đến 4h sáng 29/1 Nguyễn Quốc Tiền đã tử vong, ba thanh niên còn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch về sức khỏe

Hữu Toàn
.
.
.