‘Cô hồn’ cướp đồ cúng thanh minh, đâm trọng thương

Thứ Tư, 08/04/2015, 10:14
Người đàn ông đi cúng thanh minh bị một đối tượng “cô hồn” dùng vỏ chai vỡ đâm thẳng vào mặt phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 7/4, anh Nguyễn Chí Trung (33 tuổi, ngụ tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng gia đình đi cúng thanh minh tại nghĩa địa Triều Châu (phường 5, TP Sóc Trăng).

Anh Trung cấp cứu trong bệnh viện với trên 20 vết khâu ở mặt do đối tượng “cô hồn” cướp đồ cúng gây ra. 

Khi gia đình bày lễ vật ra cúng thì bị một nhóm thanh niên người địa phương xông vào giật đồ cúng dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Hậu quả, anh Trung bị một đối tượng “cô hồn” dùng vỏ chai vỡ đâm thẳng vào mặt phải đưa vào bệnh viện cấp cứu với trên 20 mũi khâu ở mặt.

Theo nhiều người dân địa phương, nhóm thanh niên “cô hồn” trên chuyên đi giật đồ cúng tại nghĩa địa vào dịp thanh minh nhưng khộng ai can thiệp bởi chúng rất hung hãn, sẵn sàng đâm chém bất cứ người nào, khiến ai cũng né.

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Sóc Trăng điều tra làm rõ.

Đức Văn
.
.
.