Chỉ vì câu nói, chém chết người bằng rựa

Thứ Năm, 02/10/2014, 19:19
Lợi dụng lúc anh Bốn đang cúi lưng rửa mặt, Hiếu liền cầm rựa chạy tới chém mạnh vào lưng anh Bốn. khi nạn nhân bỏ chạy, Hiếu cầm rựa đuổi chém tiếp. Vụ trọng án chỉ vì một câu nói của nạn nhân.

Chiều ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi), trú tại xã Đak R’moan, thị xã Gia Nghĩa về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 6/9, Hiếu theo anh Tạ Ngọc Hùng, trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa vào khu vực rẫy tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa chơi. Sau đó, anh Tạ Ngọc Hùng đi làm rẫy còn Hiếu và anh Phạm Hùng (là người làm thuê cho anh Tạ Ngọc Hùng) ngồi chơi tại lán rẫy.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày khi anh Phạm Hùng đang nấu cơm thì anh Đặng Văn Bốn (41 tuổi, quê huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là người làm thuê cho một chủ rẫy sát đó) đi làm về. Thấy Hiếu đang nằm ở võng ở lán rẫy, anh Bốn vào lán cởi áo và nói với anh Hùng “thằng này mà lệch sóng với tao, tao đâm chết”.

Nghe vậy, Hiếu với tay lấy 1 cây rựa ở gần đó cất giấu dưới nơi mình nằm. Lợi dụng lúc anh Bốn đang cúi lưng rửa mặt, Hiếu liền cầm rựa chạy tới chém mạnh vào lưng anh Bốn. Anh Bốn đứng dậy giằng co và nói với Hiếu “anh làm gì mà em chém anh”. Thấy vậy, anh Phạm Hùng chạy tới ôm Hiếu can ngăn thì bị Hiếu tát 2 cái vào mặt. Ngay lúc đó anh Bốn bỏ chạy được khoảng 10m thì gục ngã. Hiếu tiếp tục cầm rựa đuổi theo anh Bốn rồi dùng chân đá mạnh vào mặt anh Bốn và nói “lúc nãy mày muốn đâm tao mà”.

Sau khi được một người dân làm rẫy ở đó xin tha cho anh Bốn, Hiếu mới cầm rựa và lấy xe máy bỏ trốn. Anh Bốn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông kêu gọi đối tượng Nguyễn Trung Hiếu sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Minh Quỳnh
.
.
.