Cầm dao tự chế chém nhau như phim chưởng làm cả khu phố náo loạn

Thứ Sáu, 25/03/2016, 10:25
Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc hai đối tượng từng là “huynh đệ tốt” cầm dao tự chế đuổi chém nhau như trong phim chưởng khiến cả khu phố náo loạn…

Khoảng 19h ngày 24-3, con hẻm 120, Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận hoảng hốt khi nghe tiếng cãi nhau giữa hai thanh niên sau đó cả hai cầm hung khí lao vào đâm chém loạn xạ. Rất nhiều người đứng coi nhưng không thể vào can ngăn vì hai đối tượng quá hung hăng. Một số người đã bốc máy gọi điện cho công an.

Công an thu giữ được cây mã tấu dính máu tại hiện trường

Hai đối tượng rượt đuổi chém nhau khiến cả hai đều bị các vết thương ở vùng đầu, tay chân và ngã khụy xuống trước số nhà 120/80. Người dân vội vàng đưa hai đối tượng vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Đôi dép của một trong hai đối tượng ném lại trong lúc giao chiến

Công an quận Phú Nhuận tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường ngoài những vết máu loang lỗ, công an quận Phú Nhuận thu giữ một đôi dép và một cây mả tấu tự chế. 

Người dân trong hẻm vẫn chưa hết bàng hoàng

Lời khai của những nhân chứng tại hiện trường cho hay, hai người dùng hung khí huyết chiến là Vũ Đức Huy (tự Chí Phèo, khoảng 35 tuổi ngụ Phú Nhuận) và một người tên Bình (khoảng 34 tuổi, ngụ Gò Vấp). Bình và Huy chơi thân với nhau từ lâu và từng vào tù ra tội, hiện cả hai đang nghiện ma túy. Buổi tối cả hai cãi nhau chuyện liên quan đến tiền bạc, sau đó cả hai thách đầu nhau.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân

Bình chạy về nhà xách cây mã tấu tự chế dài hơn 60cm ra thì Huy cũng cầm một con dao chờ sẵn. Cả hai xông vào chém nhau loạn xạ khiến người dân trong hẻm phải bỏ chạy. Sau 15’ cả hai bị thương nặng mới ném hung khí nằm lăn ra đường.

Công an quận Phú Nhuận tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ mâu thuẫn trên để xử lý.

M.Đức
.
.
.