Bị đánh chết vì lớn tiếng “nhậu mà không rủ”

Thứ Ba, 09/06/2020, 12:00
Nhậu xỉn về phòng trọ thì thấy nhóm đồng hương đang nhậu, hậm hực vì họ nhậu mà không rủ mình, P cầm 2 con dao ra kiếm chuyện chửi bới thì bị đánh tử vong…

Ngày 9/6, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Văn Tiền (SN 1981, quê Bạc Liêu) và Lê tấn Phát (SN 1990, quê Kiên Giang) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Chiều 7/6, sau khi đã nhậu say, P.V.P (SN 1980, quê Bạc Liêu) đi về nhà trọ của mình ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì gặp Tiền và Phát cùng một số người khác đang ngồi nhậu.

Trong cơn say P hậm hực vì nhóm bạn này nhậu nhưng không rủ mình, nên vào phòng lấy 2 con dao đi đến bàn nhậu kiếm chuyện. Những người trong dãy phòng trọ thấy vậy đã can ngăn, đưa P vào phòng nghỉ. Tuy nhiên một lúc sau P lại đi ra lớn tiếng chửi bới.

Tức giận Tiền lấy cây gậy sắt đánh vào đầu P, trong khi đó Phát cũng dùng ghế để đánh P khiến P gục xuống. Người dân trong phòng trọ đưa P vào bệnh viện cấp cứu nhưng P không qua khỏi.

Thấy bạn tử vong, Tiền và Phát đã đến Công an xã Lê Minh Xuân tự thú.


Hàn Phi
.
.
.