Bị đâm trúng cổ nhưng vẫn dũng cảm quật ngã tên cướp

Thứ Ba, 08/11/2016, 19:37
Hai đối tượng cướp dây chuyền bị dân truy đuổi đã quay lại đâm một người bị thương. Tuy nhiên, quyết không cho đối tượng thoát, dù bị thương, người đàn ông vẫn truy đuổi và bắt tên cướp...

Ngày 8-11, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ  2 đối tượng Lê Hoàng Tuấn (22 tuổi) và Phạm Thành Tâm (26 tuổi, cùng ngụ phường 15, quận 8) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó Tuấn điều khiển xe gắn máy BKS 51T6-0590 chở Tâm lưu thông trên các tuyến đường tìm “con mồi” cướp tài sản mua ma túy sử dụng. Khi đến trước số 18-19, đường số 48, phường 16, quận 8, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, quê quán Tiền Giang) đang ngồi trên xe gắn máy, cổ đeo sợi dây chuyền nên áp sát ra tay giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra
Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

Chị Thu truy hô, anh Nguyễn Tấn Điền (39 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, cùng ngụ phường 16, quận 8) tăng ga đuổi theo.

Đến đầu đường An Dương Vương, anh Điền khống chế bắt được Tuấn, ông Dũng đuổi theo Tâm thì bị đối tượng này dùng dao bấm đâm vào cổ ông Dũng. Dù con dao còn cắm trên cổ nhưng ông Dũng vẫn lái xe tông thẳng vào người Tâm khiến Tâm ngã xuống đường. Lúc này người dân hỗ trợ ông Dũng khống chế Tâm. Sau khi bắt 2 đối tượng, người dân đã đưa ông Dũng vào bệnh viện cấp cứu.

M.Đ
.
.
.