Bị Công an truy đuổi, tên cướp khống chế 4 sinh viên trong phòng trọ

Thứ Tư, 11/12/2013, 18:45
Sau gần 3 tiếng đồng hồ cố thủ, dùng dao khống chế 4 nam nữ sinh viên trong phòng trọ, tên cướp táo tợn Hồ Văn Bình đã bị lực lượng Công an quận Liên Chiểu khống chế.

Vụ việc xảy ra vào lúc 20h30' đêm ngày 10/12, chị Đỗ Thị Hồng Yên (23 tuổi) đến thăm anh trai là Đỗ Xuân (24 tuổi, quê xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tại khu nhà trọ thuộc tổ 45, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Do anh Xuân phải đi làm gia sư nên chỉ còn mình Hồng Yên ngồi trong phòng và chơi vi tính. Lúc này, một nam thanh niên người nhỏ thó xuất hiện vờ hỏi han về anh Xuân rồi lẻn ra phía sau lưng, dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ kéo chị Yên vào phòng vệ sinh nhằm mục đích khống chế, cướp đoạt tài sản. Quá hoảng sợ và bất ngờ, chị Yên chỉ kịp vùng vẫy, cắn vào tay đối tượng trong lúc giằng co để cố thoát thân, kêu cứu.

Thấy bất lợi, gã thanh niên vội đập mạnh vào đầu nạn nhân rồi bỏ chạy ra hướng tổ 49, phường Hòa Khánh Nam. Cùng lúc này, lực lượng tuần tra của Công an phường Hòa Khánh Nam đang đi tuần gần đó nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân đã kịp thời có mặt phối hợp với lực lượng an ninh dân phố truy đuổi đối tượng.

Trên đường trốn chạy, gã thanh niên nhảy vào dãy nhà trọ gần đó cướp được một bộ quần áo nam mặc vào người để đánh lạc hướng Công an nhưng hành tung của hắn vẫn bị phát hiện. Trước tình thế đó, tên cướp đã liều lĩnh nhảy vào phòng trọ số 20 (thuộc dãy nhà trọ của bà Trần Thị Sâm) xuống bếp, rút con dao Thái Lan dài 30cm khống chế cả  bốn sinh viên này, ép đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để cố thủ trong phòng trọ.

Ngay sau sự việc xảy ra, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát trật tự cơ động (PC64B) và lực lượng Công an, dân phòng của P. Hòa Khánh Nam đã có mặt tại phòng trọ, dùng các biện pháp nghiệp vụ, loa phóng thanh để thương thuyết, yêu cầu đối tượng thả các con tin, bỏ hung khí và ra đầu hàng. Nhưng tên cướp vẫn ngoan cố quyết cố thủ trong phòng, đồng thời đe dọa nếu lực lượng Công an tiếp cận vào sát phòng trọ thì hắn sẽ gây thương tích, hoặc giết các con tin sau đó sẽ tự tử.

Đặc biệt, tên cướp còn yêu cầu cho hắn viết một lá thư tuyệt mệnh gửi về cho gia đình... Đến khoảng 23h45' sau gần 3 tiếng đồng hồ  đấu tranh, thương thảo, đích thân Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng trưởng Công an quận Liên Chiểu đã trực tiếp tiếp cận phòng trọ, qua khe cửa sổ để thuyết phục, đánh đòn tâm lý thì đối tượng mới chịu mở cửa, bỏ hung khí và đầu hàng.

Chân dung tên cướp táo tợn Hồ Văn Bình.

Tại Công an quận Liên Chiểu, ngoài thừa nhận hành vi trấn, cướp tài sản tại phòng trọ tổ 49, tên cướp táo tợn còn khai nhận: Hắn tên thật là Hồ Văn Bình (23 tuổi, quê thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Mặc dù là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, nhưng Hồ Văn Bình ham chơi hơn ham học, cuối năm 2011, Bình đã tự ý bỏ học. Tuy nhiên khi bỏ học, Bình không quay trở lại quê nhà Quảng Nam mà lại sống lang thang ở TP Đà Nẵng. Để chi trả cho cuộc sống và thỏa mãn thói mê cờ bạc, hắn đã thực hiện hàng loạt vụ trấn cướp tài sản có hung khí vào ban đêm, trên địa bàn quận Liên Chiểu và dọc các khu nhà trọ sinh viên.

Chiều ngày 11/12, Thượng tá Quách Văn Dũng Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết: Hiện vụ án trấn, cướp tài sản do Hồ Văn Bình làm hung thủ đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ. Công an quận Liên Chiểu cũng đề nghị còn những ai là nạn nhân của Hồ Văn Bình xin đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu để thu thập chứng cứ, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố và đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật

Hoài Thu
.
.
.