Vụ “giải cứu” đại ca giang hồ tại Bình Thuận

“Anh hai” Long "rồng đỏ" và đàn em sa lưới pháp luật

Thứ Năm, 19/12/2013, 21:48
Sau gần 10 ngày lẩn trốn sự truy nã của cơ quan công an, trưa nay ngày 18/12, đối tượng Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”, 36 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), tạm trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết-Bình Thuận đã liên hệ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Bình Thuận xin ra đầu thú cùng đàn em là Nguyễn Văn Nhí, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Thông tin ban đầu cho biết: Sau khi hai đàn em là Nguyễn Văn Nhí và Huỳnh Văn Cảnh nhận được hung khí do đồng bọn bên ngoài tuồn vào trong giờ thể thao, chúng chém loạn xạ đội bảo vệ và khống chế tìm chìa khóa, dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, giải thoát cho Long rồng đỏ đang trong phòng biệt giam. Cuộc giải cứu thành công, Long "rồng đỏ" và hai đàn em ra taxi 7 chổ chờ sẵn bên ngoài bỏ trốn lên xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (cách TP Phan Thiết hơn 3 km) thuê nhà trọ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau (10/12) Long rồng đỏ và hai đàn em thuê xe taxi về Phan Thiết, thả Huỳnh Văn Cảnh xuống bến xe để trốn về thị trấn Phan Rí Cửa. Chiều ngày hôm sau, các trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm bắt Cảnh đang lẩn trốn tại Phan Rí Cửa. Riêng Long "rồng đỏ" và Nguyễn Văn Nhí tiếp tục đi xe vào TP Hồ Chí Minh.

Tên Long khai: Lúc vào TP HCM, đối tượng bất ngờ đến Gò Vấp thăm bà nội đang bệnh nặng rồi lập tức đi ngay xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thuê nhà trọ Ngọc Duyên để trốn truy nã đang đăng rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Suốt cả tuần lễ sau đó Long giam mình trong phòng và rất cẩn thận nghe ngóng, theo dõi báo chí, mọi liên lạc bên ngoài đều do Nhí thực hiện.

Lúc này cơ quan Công an Hàm Thuận Bắc và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vận động gia đình người tình của Long "rồng đỏ" là cô B.T.H.G. - nguyên cán bộ Phòng QLXNC Công an Bình Thuận đã sa thải khỏi lực lượng, là đối tượng nghi vấn chủ mưu giải cứu Long "rồng đỏ". Các cán bộ PC52 kiên trì vận động và G. liên lạc được với Long kêu gọi đầu thú và mang thư kêu gọi của PC52 vào Đồng Nai. Tối 17/12, Long "rồng đỏ" đã liên lạc với PC52 xin đầu thú.

Trưa 18/12, các trinh sát PC 52 cùng mẹ H.G. vào Xuân Lộc di lý Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Nhí về Bình Thuận

Hoàng Châu - Việt Khuê
.
.
.