Xét xử hung thủ hại nữ sinh viên ĐH Kiến Trúc rồi tự sát tại TP. Đà Nẵng:

3 nhát dao ghen tình và bản án 19 năm tù

Thứ Bảy, 20/09/2014, 20:01
Sau những vụ trọng án vì tình gây chấn động dư luận thời gian gần đây thì vụ án ép thiếu nữ vào nhà trọ rồi ra tay sát hại bằng 3 nhát dao chí mạng của hung thủ Lê Đình Ngọc Tú đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, lo ngại cho lối sống yêu cuồng, sống vội của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Ngày 20/9, phiên xét xử lưu động của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng tại UBND phường Xuân Hà đối với hung thủ giết thiếu nữ Lê Đình Ngọc Tú đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt 19 năm tù đối với  hành vi giết người theo Điều 93 BLHS đối với bị cáo Tú.

Tại tòa, bị cáo Tú thừa nhận chính tay đã gây ra vụ giết người rúng động dư luận Đà Nẵng xảy ra vào 15h00 trưa ngày 18/4. Theo Tú, do có xích mích cãi vã từ trước, sau khi ăn trưa, Tú điều khiển xe máy BKS 43R3 - 2002 đèo người yêu là chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1933, quê Quảng Phú, huyện Crưm' gar, tỉnh Đăk Lăk) là sinh viên ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đến thuê phòng số 4 của nhà trọ Hoa Mai (số 737 Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Chưa đầy 20 phút sau khi nhận phòng, anh Nguyễn Hữu Trực (37 tuổi) chủ nhà trọ phát hiện chị Trang hoảng loạn lao ra khỏi phòng trọ la hét kêu cứu cùng nhiều vết đâm trên người. Chưa kịp cứu giúp cô gái, anh Trực và vợ là chị Tô Thị Ngọc Trâm cũng bị Tú dùng dao đe dọa, uy hiếp. Tiếp sau đó mặc sự van xin của nạn nhân, hắn lôi Trang trở vào phòng trọ, đóng chặt cửa cố thủ... Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, anh Trực vội điện cấp báo đến Công an phường Xuân Hà, đồng thời phối hợp với người giúp việc ra sức khuyên can gã thanh niên đang cầm giữ cô gái nhưng bất thành. Đến khi lực lượng Công an xuất hiện, phá cửa để giải cứu cô gái thì một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đã đập vào mắt những người chứng kiến: Trong căn phòng trọ nồng nặc mùi thuốc sâu, cô gái nằm bất động trên giường với nhiều vết đâm trên ngực và cổ. Hung thủ Ngọc Tú cũng thoi thóp nơi bệ cửa phòng tắm với một vết cắt  nơi cổ tay rỉ máu, miệng đầy thuốc trừ sâu...

Nhà trọ Hoa Mai nơi xảy ra vụ đâm chết "bạn chát" rồi uống thuốc sâu tự sát vào chiều ngày 18/4.

Xe máy của hung thủ tại hiện trường.

Hiện trường căn phòng trọ số 4 nơi hung thủ Tú cố thủ và đâm chết người yêu rồi tự sát.

Hung thủ Lê Đình Ngọc Tú đang được cấp cứu trong BV Đa Khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Huyền Trang là một nữ sinh viên hiền lành, học giỏi và rất được các bạn sinh viên yêu quý.

Những dòng trạng thái bi quan về chuyện tình cảm và lời cầu cứu của Huyền Trang trước khi bị sát hại.

Bị cáo Lê Đình Ngọc Tú tại tòa vào sáng 20/9/2014.

Tú may mắn giữ được tính mạng do được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kịp thời. Theo Kết luận giám định pháp y tử thi số 117/Py này 21/5 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. Đà Nẵng cũng nêu rõ: Nạn nhân Nguyễn Thị Huyền Trang tử vong do đa chấn thương, nhiều vết thương đứt da cơ vùng đầu, mặt, lưng và tổn thương thấu ổ bụng làm đứt gan... trụy tim mạch, mất máu nhiều...

Khai nhận hành vi với Cơ quan điều tra Tú cũng thừa nhận: Do nghi ngờ chị Trang có quan hệ với một người đàn ông khác nên đã ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn cãi cọ giữa hai người. Tú đã sắp sẵn ý định sát hại chị Trang bằng cách chuẩn bị 1 con dao nhọn dài 36 cm, mua hai lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu PYCYTHRIN loại 100ml giấu trong cốp xe máy rồi chở Trang đến nhà trọ Hoa Mai thuê phòng "chia tay lần cuối" để thực hiện hành vi giết người của hắn. Trước khi bị Tú sát hại, nạn nhân Nguyễn Thị Huyền Trang cũng đã nhiều lần lên facebook cá nhân cầu cứu và nghi ngờ Tú sẽ có hành động tàn ác với mình. Trang đã có những dòng chia sẻ trạng thái rất hoang mang, lo sợ như: "Có ai quen với Công an không nhắn giúp..."; " Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn"; hay " Không phải là không khóc, chỉ vì không còn nước mắt để khóc thôi"....Bạn bè, người thân của Huyền Trang khi đọc được những dòng trạng thái này cũng chỉ nghỉ đơn giản rằng cô đau khổ, lo lắng cho cuộc tình không như ý với gã bạn trai thường đón đường ghen tuông ngay trước cổng trường đại học chứ không thể ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến vậy...

Mặc dù bị cáo Lê Đình Ngọc Tú đã thành thật khai báo, Tú cũng tích cực yêu cầu gia đình lo mai táng, bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân với số tiền là 32 triệu đồng. Gia đình nạn nhân Trang cũng có đơn xin bãi nạn, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy hành vi cố sát hết sức dã man, có sự chuẩn bị của bị cáo gây nên hậu quả nghiêm trọng và hệ lụy xấu cho xã hội cần phải bị nghiêm trị đích đáng, HĐXX đã tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người đối với Lê Đình Ngọc Tú

Hoài Thu
.
.
.