16 năm lẩn trốn của kẻ giết người chỉ vì cái hàng rào

Thứ Hai, 27/10/2014, 20:12
Sau khi gây án, Hải bỏ trốn ở nhiều nơi. Để không bị phát hiện, Hải xin làm thuê trên các tàu cá ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuối tháng 1/2014, phát hiện ra hành tung của Hải, Công an đã bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 27/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (52 tuổi, ngụ huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Hải và anh Trần Văn Dũng (53 tuổi) nhà ở sát nhau tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Thường ngày, gia đình anh Dũng phải đi nhờ ngang qua giữa phần đất nhà Hải để vào nhà. Đầu năm 1998, Hải rào lối đi cũ và mở một lối đi riêng dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Trưa ngày 22/4/1998, Hải đang ăn cơm thì Dũng đi uống rượu về đến đứng trước nhà Hải chửi. Tức giận, Hải ra chửi lại và thách thức Dũng “muốn đánh nhau thì cứ sang đây”. Bị thách thức, Dũng đi sang nhà Hải thì bị đối tượng này dùng dao đâm chết.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn ở nhiều nơi. Để không bị phát hiện, Hải xin làm thuê trên các tàu cá ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến năm 2013, Hải về sống tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Cuối tháng 1/2014, phát hiện ra hành tung của Hải, Công an đã bắt theo lệnh truy nã

H.Anh
.
.
.