Triệt xóa các sòng bài, lộ ra kẽ hở quản lý

Thứ Sáu, 07/02/2020, 09:54
Vụ án Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn “khỉ” (SN 1987; ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bắn chết nhiều người trong trường gà ở huyện Củ Chi một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tác hại nghiêm trọng của vấn nạn bài bạc.

Và không phải đến khi vụ án này xảy ra mọi người mới giật mình rằng, giữa thanh thiên bạch nhật lại tồn tại những “tổ hợp” cờ bạc (đá gà, chơi tài-xỉu, lắc bầu cua, đánh bài…) sát phạt với mức độ lớn mà trước đó, Công an TP HCM đã từng triệt phá những ổ nhóm cờ bạc tương tự, trong đó không ít vụ ở huyện Củ Chi.

Điều đáng nói là hầu hết các trường gà bị triệt phá đều đã tồn tại trong một thời gian dài, thu hút hàng chục, hàng trăm con bạc từ khắp nơi đổ về; người dân xung quanh đều biết thì không thể nói chính quyền địa phương không biết, không nghe…

“Tổ hợp” bài bạc tập trung nhiều ở vùng ven, ngoại thành bởi lý do đơn giản vì ở những khu vực này có nhiều bãi đất trống nằm xen kẽ trong khu dân cư, vườn tược, rừng cây, nghĩa địa… thuận lợi để tổ chức đá gà và nếu lực lượng chức năng xuất hiện, các con bạc dễ dàng tẩu thoát.

Một trường gà giữa rừng tràm ở huyện Củ Chi bị triệt phá.

Trong một thập kỷ qua, hai trường gà được xem là quy mô lớn nhất nhì ở TP HCM là trường gà giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và trường gà do Cu “đĩ”, tức Nguyễn Hoàng Kiệt (SN 1972) tổ chức tại khu vực Sở Thùng (quận Bình Thạnh).

Vào những lúc cao điểm, trường gà ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa thu hút từ 300-400 đối tượng tham gia sát phạt với mức độ ăn thua mỗi độ gà trên dưới 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian chờ độ gà, các đối tượng này còn tổ chức đánh bài ăn tiền mỗi ván đặt cược từ 500.000-1.000.000 đồng.

Trường gà này là một khoảnh đất trống khoảng 200m² nằm lọt thỏm giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Do 4 bên là mồ mả và cây cối rậm rạp nên các đối tượng sẽ dễ dàng tẩu thoát khi phát hiện. Mặt khác, tứ phía xung quanh trường gà còn có hàng chục đối tượng chia thành nhiều lớp làm nhiệm vụ cảnh giới và cản địa. Bên cạnh đó, một số hộ dân sống cạnh nghĩa địa, gần trường gà cũng bị “mua chuộc” nên không hợp tác với cơ quan Công an. Đáng nói hơn là trường gà này chỉ cách trụ sở UBND phường khoảng 200m².

Đứng tại trụ sở UBND phường, có thể quan sát thấy trường gà, nên nếu không sự làm ngơ của chính quyền thì trường gà không thể tồn tại…Vào thời điểm bị triệt phá, cơ quan Công an bắt giữ hơn 100 đối tượng cùng tang vật là 10 con gà, 2 cặp cựa, 1 cân, 86 xe gắn máy, 76 điện thoại di động, hơn  576 triệu đồng, 1.300USD…

Còn “tổ hợp” bài bạc của Cu “đĩ” được tổ chức trên khu đất rộng khoảng hơn 2.000m². Bên trong Cu “đĩ” cất một căn phòng rộng chừng 30m² làm nơi ở và theo dõi xung quanh bằng hệ thống camera an ninh với 4 camera được lắp đặt trên các cành cây cao.

Ngoài ra, Cu “đĩ” còn bố trí nhiều “đệ tử” làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh sòng bạc. Còn phần diện tích dùng để đá gà, lắc tài xỉu rộng chừng 200m² được che bạt kín đáo để bên ngoài không thể nhìn thấy.

Các con bạc đến đây sát phạt mỗi ngày từ 70-80 người, trong đó phần lớn là dân giang hồ, đầu trộm đuôi cướp. Chúng được phục vụ ăn uống tại chỗ và khi có nhu cầu “vay nóng” để đánh bạc cũng được đáp ứng ngay.

Với cách bố trí như vậy Kiệt luôn trấn an các con bạc rằng “Nếu Công an có phép như Tề thiên thì mới xâm nhập được vào đại bảng doanh” của y. Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, trường gà của Cu “đĩ” đã bị xóa sổ  với 71 con bạc bị bắt giữ; tang vật thu giữ gồm gần 130 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm Nhật…

Riêng tại huyện Củ Chi, các sòng bạc thường tổ chức trong các khu vườn nhãn, vườn tràm hoặc giữa khu đồng không mông quạnh.

Với tứ bề đều tẩu thoát được nên khi có sòng bạc này bị triệt phá chẳng được bao lâu thì lại có sòng bạc khác mọc lên. Để triệt phá những sòng bạc như vậy, Công an TP HCM phải huy động cả lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đường thủy,…nhưng cũng rất khó bắt giữ hết các đối tượng.

Như trong vụ triệt phá trường gà ở ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, hơn 100 cán bộ chiến sĩ  bao vây nhưng chỉ bắt được khoảng phân nửa số đối tượng tham gia. Đó cũng là khó khăn chung của lực lượng Công an khi đấu tranh với vấn nạn bài bạc ở khu vực vùng ven, ngoại thành.

Thực tế đã chứng minh, dù rất nhiều trường gà bị xóa sổ, hàng trăm đối tượng bị tra tay vào còng nhưng trường gà vẫn còn tồn tại như một thách thức.

Ngay trong năm 2019, vẫn còn nhiều trường gà với quy mô lớn bị phát hiện. Đó là trường gà “khủng” ở một bãi đất trống nằm ven Quốc lộ 1A (thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Có 119 con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền bị bắt quả tang cùng 12 con gà đá, 75 chiếc xe máy, 134 ĐTDĐ, hơn 100 đồng tiền mặt…

kkjTrường gà do Phạm Văn Dững (SN 1980, quê quán Trà Vinh) đứng ra tổ chức từ 7-10 độ gà mỗi ngày, Dững lấy tiền xâu 10% trên tổng số tiền cá cược. Một trường gà khác tại bãi đất trống nằm sau một căn hộ ở đường Phạm Hùng nối dài (thuộc ấp 5, xã Bình Hưng) do hai anh em ruột Đinh Công Thượng (SN 1972) và Đinh Công Hậu (SN 1974, ngụ xã Bình Hưng) tổ chức. Giữa tháng 6-2019, cơ quan Công an đã phát hiện bắt gữ 68 đối tượng cùng tang vật hơn 450 triệu đồng, 6 con gà, 62 điện thoại di động…

Ngay sau khi vụ án Tuấn “khỉ” bắn chết 4 người ở trường gà, UBND TP HCM đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND 24 quận, huyện yêu cầu tăng cường, kiểm tra, giám sát, đẩy lùi nguy cơ phát sinh các loại tệ nạn xã hội, cờ bạc và hoạt động tín dụng đen. Bởi chỉ có môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh thì mới có thể hạn chế tối đa những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tương tự. 

Riêng đối với các “tổ hợp” bài bạc, đã từ rất lâu, lãnh đạo UBND và Công an TP HCM từng đề cập rất nhiều về vai trò của cán bộ tại cơ sở. Bởi hơn ai hết, những cán bộ này là người nắm sát địa bàn nhất và không thể biện hộ lý do không nắm, không biết hoạt động rầm rộ của các trường gà trong khi chúng hoạt động lộ thiên với hàng chục, hàng trăm người tham gia.

Mã Hải
.
.
.