Trắng đêm bắt nóng kẻ cứa cổ lái taxi cướp tiền

Chủ Nhật, 08/01/2017, 13:59
Sau nhiều giờ truy xét, sáng 8-1 Công an Bình Dương bắt giữ Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Tang vật của vụ án

Trước đó, khoảng 19h ngày 7-1, Linh gọi điện thoại cho Tổng đài taxi hãng Vinasun đến đón trên đường D33 gần khu công nghiệp VSIP 1, thị xã Thuận An (Bình Dương). 

Nhận được thông tin từ khách hàng, anh Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi của hãng đến đón Linh. Khi đó, nam thanh niên này yêu cầu anh Tuấn đưa về khu vực cây xăng Kim Hằng thuộc khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. 

Khi đến nơi, Linh giả vờ nói nhớ sai địa chỉ nên yêu cầu anh Tuấn chạy lòng vòng tìm người quen.

Đối tượng tại cơ quan Công an
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.

Đến 20h cùng ngày, sau nhiều vòng rảo quanh các tuyến đường, anh Tuấn chở Linh đến trước căn nhà số 91/1, đường ĐH 406. Tại đây, Linh bất ngờ từ hàng ghế sau ô tô dùng dao Thái Lan (dài khoảng 30cm) kề sát cổ khống chế, dọa giết anh Tuấn buộc đưa tiền. 

Lúc này, anh Tuấn móc túi lấy được hơn 100.000 đồng đưa cho Linh thì đối tượng chê ít và tiếp tục nhấn mạnh dao vào cổ. Chưa dừng lại, Linh “chồm” leo lên băng ghế phía trước nên bị tài xế chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co anh Tuấn đã bị đối tượng cắt sâu nhiều vết ở vùng tay và cổ. 

Tuy nhiên, nạn nhân đã cố dùng lực đạp tung cửa xe chạy thoát ra ngoài cầu cứu. Thấy vậy, Linh định nổ máy ô tô bỏ chạy nhưng bất thành. Đối tượng phải xuống xe bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng. Đến gần 2h ngày 8-1, lực lượng Công an đã bắt giữ được Linh khi đối tượng gọi điện nhờ bạn gái đến đưa về phòng trọ. 

Qua làm việc, bạn gái của Linh không biết việc đối tượng đi cướp taxi. Linh nói bạn gái rằng, đối tượng đang bị giang hồ truy sát nên lẩn trốn ở khu vực trên và nhờ điều khiển xe máy đến đón về phòng trọ.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do túng tiền, Linh nảy sinh ý định cướp taxi. Sau đó, đối tượng mua dao và dùng nhiều lý do khác nhau để điều nạn nhân đến địa điểm vắng để gây án.

Đức Mừng
.
.
.