Cuộc “hỏi cung nóng” với kẻ giết người bán tạp hóa

Thứ Ba, 01/11/2016, 09:22
Bị dồn vào đường cùng vì lô đề, gã phụ bếp Nguyễn Thành Phát (20 tuổi, trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) liều lĩnh nghĩ đến việc cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Ban đầu, Phát định dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của những người đi đường nhưng sau đó anh ta lại chọn một người bán hàng tạp hóa, từng quen biết ở phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội). 

Khi Phát vừa thực hiện hành vi phạm tội thì bị quần chúng trên địa bàn và lực lượng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp bắt giữ. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 31-10, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này về hành vi giết người, cướp tài sản.

Gã phụ bếp Nguyễn Thành Phát .

Khi chúng tôi viết bài báo này thì nạn nhân Dương Thị Lành (36 tuổi, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) đã may mắn giữ được mạng sống nhưng vết thương sâu ở vùng cổ vẫn khiến chị chưa thể giao tiếp. Theo các bác sỹ điều trị thì nhờ được cấp cứu kịp thời, chị Lành đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc nhưng việc điều trị sau này sẽ gặp nhiều khó khăn do những di chứng để lại... 

Về phần Nguyễn Thành Phát, sau khi bị bắt giữ, anh ta khai rằng vì có quen biết chị Lành nên đã ra tay đến cùng hòng bịt đầu mối.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28-10, anh Nguyễn Văn Du, một người dân sinh sống tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đến cửa hàng của chị Lành mua đồ. Khi đến gần cửa hàng tạp hóa, anh Du nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Lành “cướp, cướp”. 

Anh thấy một nam thanh niên dùng đao đâm vào cổ chị Lành rồi cầm theo một chiếc túi chạy về phía chiếc xe máy Dream đang dựng ở ngoài đường định tẩu thoát. Thấy vậy, anh Du truy hô, rồi đuổi theo tên cướp. Cùng lúc này, có khoảng 3-4 thanh niên ngồi ở cửa hàng cầm đồ và lực lượng Công an phường Thanh Trì làm nhiệm vụ ở gần đó đã hỗ trợ bắt giữ đối tượng gây án và đưa nạn nhân Lành vào bệnh viện cấp cứu.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, chiều 31-10, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với Nguyễn Thành Phát tại cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai. Trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, Phát khóc rất nhiều, đặc biệt là khi nhắc đến bố, mẹ và những đứa em nhỏ dại trong gia đình. 

Phát chia sẻ rằng, cậu ta rất ân hận vì từ nhỏ đến lớn chưa giúp được gì cho gia đình mà đến nay còn làm cha mẹ thêm vất vả. Theo lời khai của Phát thì anh ta là con trưởng trong một gia đình có 3 anh, chị em. Em trai của Phát bị suy dinh dưỡng từ nhỏ nên dù đang là học sinh lớp 11 nhưng cân nặng chỉ chưa đến 20kg, không còn khả năng lao động. Trong khi đó, mẹ Phát cũng vừa sinh một em nhỏ được khoảng 7 tháng tuổi, kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào đồng ruộng và những ngày công lao động của bố, vô cùng khó khăn. 

Học hết lớp 12, Phát ra Hà Nội học nghề nấu ăn tại một trường dạy nghề ở gần hiện trường vụ án. Phát có năng khiếu về nấu ăn nên ngay khi học trong trường, anh ta cũng được một số nhà hàng mời đến làm việc. Nếu Phát biết phát huy sở trường của anh ta thì vụ án đau lòng sẽ không xảy ra... 

Vào thời điểm gây vụ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận, Phát đang làm việc tại một nhà hàng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) với mức lương khoảng 5 triệu đồng một tháng. Số tiền này không lớn nhưng nếu biết chắt chiu cũng đủ cho việc chi tiêu hằng ngày của Phát và người bạn gái. 

Bi kịch của Phát bắt nguồn từ việc anh ta dính vào lô đề. Tâm sự với chúng tôi, Phát khai rằng khoảng đầu năm 2016, Phát bắt đầu đánh lô đề. Lần cao điểm nhất, anh ta chơi hết 12 triệu đồng... Thua thì ham gỡ mà thắng thì lại muốn đánh tiếp, vì thế anh ta ngày càng lún sâu vào cờ bạc. 

Để có tiền sát phạt, Phát đã vay mượn của bạn bè làm cùng nhà hàng rồi sau đó ứng trước lương trong nhiều tháng nhưng thời gian sau này vận đen cứ liên tiếp đổ xuống và số tiền nợ chủ lô đề của Phát đã lên tới 40 triệu đồng. 

Trước thời điểm vụ án xảy ra, chủ nợ gắt gao đòi tiền; đã 2-3 lần đối tượng cho người tìm gặp Phát khiến anh ta lo sợ. Lần gần đây nhất, chủ lô đề tuyên bố sẽ cho đầu gấu “nói chuyện” với Phát nếu anh ta không trả khoản tiền vào cuối tuần. Quãng thời gian ấy, Phát lo lắng đứng ngồi không yên, anh ta tìm mọi cách xoay xở nhưng chẳng thể kiếm được tiền.... 

Ngay cả bố, mẹ Phát cũng không dám hỏi vì sau cơn bão, nhà của Phát bị hư hỏng nặng. Để có tiền sửa lại mái nhà dột nát bị lật trong cơn bão vừa qua, bố mẹ Phát phải vay nóng 30 triệu đồng của những người quen. 

Trong một tâm trạng rối bời, anh ta đã nghĩ đến một việc làm liều lĩnh, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác là giết người, cướp tài sản. Lúc đầu, Phát định cướp vặt của những người đi đường nhưng không thực hiện được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, đối tượng chọn chị Lành. 

Quãng thời gian thuê nhà, sinh sống ở gần nhà nạn nhân, Phát phát hiện chị Lành sống cùng với một người con gái nhỏ. Thường ngày, trong khi cháu bé đi học vắng, chỉ có một mình chị ở nhà, trong khi đó khu phố Ngũ Nhạc thuộc phường Thanh Trì, vào thời điểm đó thường vắng vẻ người qua lại. 

Đối tượng mang theo con dao nhọn đến cửa hiệu tạp hóa của chị Lành. Lúc này, chị Lành đang xếp hàng, Phát tìm cách tiếp cận bằng cách giả vờ mua một dây dầu gội đầu. Sau cú đâm chí mạng của Phát, chị Lành ngã gục về phía trước, phần hông bụng vẫn đeo một túi vải dùng để cất tiền. Ngay lúc đó, Phát giật lấy chiếc túi rồi chạy ra ngoài cửa. Dù đau đớn, chị Lành vẫn cố gắng kêu cứu... 

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đối tượng Phát sau khi bị bắt giữ đã khai rằng anh ta đi cùng với một người xe ôm, Phát chỉ là người đi cùng... Quá trình đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã chứng minh lời khai của Phát là dối trá. Trước những chứng cứ lực lượng Công an thu thập được, đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Chiều cùng ngày, bố đẻ của Nguyễn Thành Phát là Nguyễn Vinh (trú tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), sau khi nhận thông tin của Công an quận Hoàng Mai cũng chân ướt, chân ráo từ Quảng Nam ra thăm con. Người cha ấy bàng hoàng không tin vào tai của mình khi biết Phát là kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản. 

Theo lời tâm sự của ông Vinh thì qua điện thoại, ông tưởng Phát là nạn nhân của một vụ đánh nhau... Chia sẻ với chúng tôi, người cha ấy không giấu được nước mắt khi nói về cảnh ngộ khó khăn của gia đình và nỗi đau đớn của bậc sinh thành khi nhìn thấy đứa con phạm phải một sai lầm lớn.

Xuân Mai
.
.
.