Hai tên trộm tượng Phật bằng trầm hương ra đầu thú

Thứ Sáu, 13/09/2019, 10:56
Sau nhiều ngày cất giấu bức tượng Phật trị giá hàng trăm triệu đồng, biết không thể lẩn trốn được sự truy tìm của lực lượng chức năng, hai kẻ trộm táo bạo đã ra đầu thú cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9-9 Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của bà Trần T. T. (SN 1975, trú phường Mỹ An), về việc tại căn nhà số 57 – Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An) bị kẻ gian đột nhập,  lấy trộm bức tượng Di Lặc (bằng gỗ trầm hương, cao khoảng 1m) trị giá 200 triệu đồng được gia đình bà T.T mua vào năm 2009. Nhận tin báo, Công an phường Mỹ An phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng.

Quang và Pháp cùng bức tượng gỗ trầm hương trị giá hàng trăm triệu đồng bị tạm giữ tại cơ quan CSĐT.  (Ảnh CA)

Qua thu thập thông tin, hình ảnh từ người dân và hệ thống camera an ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác định phương tiện mà hai đối tượng điều khiển đến căn nhà số 57 – Hồ Xuân Hương trộm cắp tượng gỗ Di Lặc là chiếc xe máy hiệu Air Blade, BKS 43C1-890... Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, rà soát và sàng lọc đối tượng thấy nổi lên hai đối tượng tình nghi là Phan Văn Pháp (SN 1988) và Lê Văn Quang (SN 1985) đều trú phường  Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, hiện Pháp và Quang đã không có tại nơi cư trú, nên Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) vận động người thân kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến 0h50’ ngày 12-9, Pháp và Quang  đã đến cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp bức tượng Di Lặc gỗ trầm hương mà trước đó đã lấy trộm.

Quang và Pháp khai nhận: Khoảng 19h ngày 9-9, Quang điều khiển xe máy hiệu Air Blade, BKS 43C1-890… chở Pháp đến căn nhà số 57- Hồ Xuân Hương. Lợi dụng lúc nhà vắng người, phía trước bàn thờ ông Địa lại có 1 tượng gỗ Di Lặc khá đẹp nên Pháp và Quang quyết định “thỉnh” lên xe máy phóng thẳng ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) cất giấu, chờ mọi việc êm xuôi thì đem đi bán lấy tiền tiêu xài. 

Đến ngày 11-9, qua theo dõi báo chí, Pháp và Quang biết được tượng gỗ Di Lặc mà bản thân đã lấy trộm tại căn nhà số 57 – Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An) và không thể lẩn trốn nên đã ra đầu thú.

Hoài Thu
.
.
.