Vượt biên thử vận đỏ đen

Thứ Năm, 23/12/2010, 16:00
Để dẫn dụ "con mồi" sang biên giới nạp mạng tại hệ thống thiên đường ảo ở bên này cửa khẩu Mộc Bài (cửa khẩu Bavet), những năm qua các chủ sòng casino nuôi đội quân "cò" hùng hậu và bật đèn cho đám này tỏa đi nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đặc biệt là tại các địa phương TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… "câu nạn nhân".
>>Sang Campuchia thế thân lấy tiền đánh bạc

Trước thực trạng có quá nhiều con bạc ở những địa phương này bị rơi vào cảnh thế thân (bị chủ sòng giữ lại buộc người nhà đưa tiền chuộc vì vay bạc), các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, ra sức tuyên truyền, phản ánh. Nhờ vậy người dân dần nâng cao ý thức cảnh giác. Để duy trì nguồn thu và gia tăng số nạn nhân, đám “cò” casino đang chĩa tầm ngắm vào các “con mồi” tương lai ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc...

Như đã thành thông lệ, càng gần đến cuối năm thì số con bạc nuôi máu thử thời vận tại hệ thống các casino biên giới gia tăng chóng mặt. Tiếp chúng tôi tại một quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm (quận 3), Hải, "cò" của casino Le Macao - nơi có nhiều đại gia đất Sài thành vì hăng máu đỏ đen chỉ còn da bọc xương, ra sức chài mồi: "Anh sang thử một lần cho biết, chẳng tốn kém gì đâu vì chi phí đi lại, ăn ở có chủ sòng họ lo hết. Nếu may mắn biết đâu kiếm bộn bạc về chơi Tết thả giàn".

Khi nghe chúng tôi bật mí từng vài lần sang casino và hỏi chuyện "chơi bời bên ấy dạo này có gì mới?", Hải nói: "Sợ anh hổng đủ sức thôi chứ em út bây giờ phong phú lắm! Các sòng gần đây nhập về lô em út ở vùng ngoài ác chiến lắm!".

"Cò" Dũng, chủ nhân số điện thoại 0909777… chào mời rằng sang casino giờ rất vui, tập trung đủ dân chơi ở khắp các miền Bắc - Trung - Nam chứ không còn giới hạn toàn dân Nam như dạo trước. "Nếu không thích đấu với người của nhà cái, anh cứ việc lập hội đấu với tay chơi miền ngoài như dân Bắc, dân Trung. Vừa được dịp giao lưu anh em một nhà, vừa có cơ hội phát tài vô lộc".

Khi câu được "con mồi" ở các tỉnh, thành lân cận Tây Ninh như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, "cò" casino sẽ tổ chức xe đưa đón tận nhà. Khi chúng tôi nói có một số chiến hữu ở miền Bắc muốn sang Bavet một lần cho biết, một "cò" tên Bình quả quyết: "Anh cho em số điện thoại của các anh ấy đi, em sẽ alô hẹn ngày giờ đón các ảnh cho chu đáo".

Các nhóm “cò” đang đợi khách.

Ông N.V.K, một con bạc đại gia ở quận 1, từng cháy túi thê thảm tại Casino Naga (sòng bài lớn và hiện đại nhất Campuchia có "trụ sở" tại Thủ đô Phnôm Pênh) bật mí thủ đoạn câu mồi của các "cò": "Tôi có mấy chiến hữu ở Quảng Ninh muốn sang Bavet vui chơi, gã "cò" xin số rồi chủ động liên lạc với mấy tay này. Hổng biết nó điều tra thế nào mà sau đó nắm rõ lý lịch của đám bạn còn rành hơi tôi. Biết mấy tay ở Quảng Ninh là đại gia thứ dữ, tụi này gợi ý bao vé máy bay và bỏ nhỏ với nội dung cứ sang tay không, cần bao nhiêu tiền vui chơi, sang bên ấy chủ sòng sẽ ứng trước, về trả sau cũng được"... 

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng con bạc xuất ngoại thử vận may, ông Lê Hoàng Cưu, Chủ tịch UBND xã An Thạnh (huyện Bến Cầu) - cửa ngõ dẫn vào cửa khẩu Mộc Bài, cho biết các tay chơi và cũng là nạn nhân bị chém đẹp bởi hệ thống các casino bên kia biên giới là dân ở nơi xa, dân sở tại ai cũng quá rành chuyện máy chém nên không dại gì… nộp mạng. "Bên cạnh dân chơi truyền thống, thời gian gần đây xuất hiện con bạc ở các tỉnh miền ngoài" - ông Cưu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nấu (Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận), địa phương có cửa khẩu Mộc Bài cho biết, Lợi Thuận có đến 7km đường giáp biên giới với vô số đường tiểu ngạch thông với nước bạn nên việc quản lý khá phức tạp.

"Hiện tượng cò mồi dắt mối, dẫn khách vượt biên trái phép là vấn nạn tại địa phương từ nhiều năm qua. Phần lớn các “cò” và khách vượt biên trái phép sang các casino là người ở các địa phương khác nên việc quản lý, chấn chỉnh rất khó khăn". Cũng theo ông Nấu, dân cò mồi chủ yếu là từ các nơi khác. Có nhiều trường hợp lúc đầu là nạn nhân, sau lại trở thành kẻ dắt mối, chài mồi người khác.

Lãnh đạo xã Lợi Thuận cho biết khu vực cửa khẩu Bavet có trên 10 casino. Dân địa phương không có tiền chơi bạc và cũng quá rành chuyện đi đánh bạc không bao giờ giàu có, trái lại chỉ thê thảm hơn mà thôi. "Con bạc chủ yếu là từ các tỉnh, gần đây còn có con bạc ở các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng…

Để tránh sự kiểm soát, tuy có hộ chiếu nhưng nhiều con bạc chọn đường tiểu ngạch (vượt biên trái phép), từ đó tạo cơ hội cho các xe ôm kiêm “cò” casino làm giá (mỗi chuyến vượt biên chưa đầy 2km cò lấy từ 300.000 - 500.000 đồng). Không những thế, nạn vượt biên trái phép ấy còn gây nguy hiểm cho bản thân con bạc và vi phạm pháp luật"

N. Thành Dũng
.
.
.