Tiểu thương chợ Cồn điêu đứng vì bị giật nợ

Thứ Ba, 25/11/2008, 14:26
Khi ôm 2,3 tỉ đồng chiếm đoạt của 54 tiểu thương chợ Cồn (Đà Nẵng) bỏ trốn, Lê Thị Ngọc Hà đã tẩu tán tất cả tài sản, hàng hóa đang buôn bán tại chợ. Cán bộ BQL chợ lừa đảo hàng tỷ đồng.

>>Cán bộ BQL chợ lừa đảo hàng tỷ đồng

Chiều 24/11, ông Phan Quang Cả, Phó Ban quản lý Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng (chợ Cồn), cho biết: Bà Lê Thị Ngọc Hà (35 tuổi), trú ở 226/68, Hoàng Diệu, Đà Nẵng, kinh doanh đậu phụng rang tại chợ đã có hành vi chơi biêu hụi, vay trả lãi suất cao, chiếm đoạt một số tiền rất lớn của nhiều người, trong đó chiếm đoạt của 54 tiểu thương buôn bán tại chợ hơn 2,3 tỉ đồng.

Nạn nhân bị Lê Thị Ngọc Hà "sập bẫy" số tiền cao nhất như bà Nguyễn Thị Hảo buôn bán mùng mền: 140 triệu đồng; bà Trang 90 triệu đồng; bà Nhạn 360 triệu đồng… còn ít nhất là những người buôn bán hàng rong cũng bị giật từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Đa số tiểu thương nghèo bị Lê Thị Ngọc Hà chiếm đoạt tiền nên lâm vào tình trạng điêu đứng, khánh kiệt nguồn vốn làm ăn.

Theo nhận định của ông Cả thì hành vi giật nợ của Lê Thị Ngọc Hà có dấu hiệu lừa đảo. Vì khi ôm tiền bỏ trốn, Lê Thị Ngọc Hà đã tẩu tán tất cả tài sản, hàng hóa đang buôn bán tại chợ. Do đó, Ban quản lý chợ Cồn đang hướng dẫn các tiểu thương bị lừa gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an để điều tra làm rõ

Long Vân
.
.
.