Quốc lộ 1A - TP HCM: Đứng tim với bán hàng rong “cảm tử”

Thứ Sáu, 06/11/2009, 09:07
Đang lao nhanh bỗng thấy dòng người xe đặc ken ở phía trước nên tài xế xe container mang biển kiểm soát 53M-3214 mau chóng hãm tốc. Thấy "mục tiêu" đang tiến tới, đám đông bán hàng rong vội xông ra cản đầu mời mọc mua báo, nước uống, khăn lạnh… ùm trời.

Quá bất ngờ, tài xế "xe công" thêm một lần nữa thẳng chân đạp thắng, tiếng bánh xe ma sát trên đường rít lên khiến nhiều người đi đường giật bắn mình. Mặc kệ tất cả, hết chặn đầu chiếc xe này, đám hàng rong tiếp tục chặn đầu chiếc xe khác. Thời gian qua, kiểu bán hàng rong kinh dị kia là nỗi ám ảnh của nhiều bác tài yếu bóng vía.

Chọc giận tử thần

Trời nắng như đổ lửa, lúc này đang giờ cao điểm nên quốc lộ 1A đoạn chạy qua các ngã tư thuộc khu phố 4, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức đen kín người xe. Lớp sau nối đuôi lớp trước dồn cục càng khiến tình trạng dồn ứ thêm nhức nhối.

Lúc hàng trăm bác tài điều khiển xe 4 bánh kêu trời là thời cơ kiếm cơm của đội quân bán hàng rong. "Lúc đầu chỉ có dăm bảy đứa nên mạnh ai nấy bán, hổng lo chuyện cạnh tranh. Rồi quân số tăng lên, lúc cao điểm có hàng chục đứa cùng hoạt động nên cạnh tranh khốc liệt là chuyện không thể tránh khỏi...". 

Đứng giữa dải phân cách, chưa kịp nói hết câu thì anh chàng bán hàng rong ốm nhom, đen đúa, tóc khét nắng, mặt sạm đen, hốc hác… tên Tạo vội lao ra giữa đường đón đầu chiếc xe tải mini mang biển số 69M-8672 đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Nhanh chân lẹ mắt vậy nhưng Tạo vẫn chậm một nhịp. Đứng cách Tạo khoảng 50m, anh chàng bán nước mía tên Tuấn đã kịp thời bung người dang cả 2 tay.

Cú nghênh đón bất bình lình khiến bác tài đang lao nhanh bỗng đứng khựng lại, chiếc xe nhúi đầu về phía trước, run bần bật. "Muốn chết hả cha nội?" - bác tài gắt gỏng la lối thì Tạo cười giả lả: "Thử coi thắng có ăn không mà! Kẹt dữ lắm đại ca ơi! Kiểu này phải ngủ ít nhất hai tiếng. Trong thời gian chờ đợi, đại ca mua giúp em bọc nước uống đỡ khát nghen".

Nhìn Tuấn trao bọc nước mía cho tài xế và phụ xế, Tạo chép miệng tiếc rẻ: "Mẹ nó, tưởng ăn được thằng này ai dè nó nhanh chân hơn". Trước khi lao ra đón đầu 2 chiếc xe tải mini khác đang chạy song song, Tạo chỉ nghề: "69 là biển kiểm soát của tỉnh Cà Mau. So với đám chạy xe mang biển kiểm soát thành phố thì tụi chạy xe tải đường dài dễ ăn hàng hơn do bình thường tụi nó chạy không ngơi nghỉ cho kịp tiến độ. Tụi nó chỉ chịu ăn chịu uống những lúc bị kẹt xe nên mình phải tranh thủ đón đầu. Chậm một ly là đi một khách hàng tiềm năng đấy".

Nguy từ A đến Z

Cánh bán hàng rong “cảm tử” trên quốc lộ 1A mà chúng tôi tiếp xúc chia ra rất nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 3-4 "tiểu thương". Để không giẫm đạp địa bàn, các nhóm có thỏa thuận ngầm khi một thành viên của nhóm nào chặn đón được xe thì chỉ thành viên của nhóm đó mới được quyền tiếp cận khách hàng. Tuấn nheo mắt, đúc kết: "Nghề này đòi hỏi mình phải gan, càng sớm tiếp cận đầu xe càng giữ được mối".

Kiểu kiếm sống giỡn mặt với tử thần của cánh hàng rong khiến nhiều người trong họ lâm cảnh nguy nan. Một phụ nữ bán nem chả tên Ngoan kể chuyện cách đây 2 tháng, vì lao quá cận xe mà ông xã chị tên Minh bị chiếc xe đông lạnh "hôn" bể đầu gối. Em trai chị tên Quốc bán sách báo dạo cũng đã không ít lần "nằm dưới gầm xe, bị húc văng xa mấy mét may mà chỉ gãy xương vai, xây xát toàn thân. Bị nạn thì chỉ biết bấm bụng mà chịu thôi. Lỗi do mình mà!".

Dù rất chia sẻ và thông cảm với cuộc sống áo cơm của cánh hàng rong nhưng nhiều bác tài xe tải, xe công… bị chặn đầu hôm ấy đều tỏ rõ sự bức xúc: "Xe lớn, xe nhỏ gì mấy ổng mấy bả cũng lao ra chặn đầu. Lỡ tui thắng không kịp hoặc đứt thắng hỏi có phải ôm họa không?".

Tiếp nối lời đồng ngiệp, bác tài chạy xe khách tuyến bến xe miền Đông - Ninh Thuận, thở than: "Bận nọ tui cùng 2 chiếc xe khác bám đuôi tiến về phía trước thì đám cảm tử lao ra chắn đầu. Hoảng quá tui đạp thắng. Trước nguy cơ lủi đầu vô đít xe tui, tay chạy xe tải nhỏ chạy sau phải đánh tay lái ra ngoài, vừa lúc đó có chiếc 4 chỗ lao tới. May mà tài xế chạy chậm nên thắng kịp… Nói thiệt lòng nghen, mỗi khi qua đoạn này tui ớn cái đám hàng rong cảm tử lắm".

Cần lập lại trật tự

Tuy phải dãi dầu mưa nắng kiếm sống nhưng kiểu mưu sinh của cánh hàng rong “cảm tử” quá hiểm nguy, trở thành nỗi khiếp đảm của các bác tài khi phải lưu thông qua tuyến đường trên. Nhiều tài xế phàn nàn: "Kiếm sống gì cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình và người khác. Nếu đem xét luật thì đám hàng rong đều vi phạm Luật ATGT đường bộ chứ không phải bỡn".

Cũng theo các bác tài, ăn theo đội quân “cảm tử”, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng bọn xấu vờ bán hàng rong cũng bắt chước màn lao chắn đầu xe mời mọc nhưng hễ thấy tài xế, phụ xe lơ là là trổ mòi chôm chỉa, tháo kính chiếu hậu. Đại diện cho nhiều tài xế ám ảnh vì nạn hàng rong “cảm tử” và từng bị bọn xấu viếng xe, bác tài xe khách 53M45… đề nghị các cấp chính quyền quận Thủ Đức cần sớm ra quân lập lại trật tự tuyến đường quốc lộ 1A trải trên địa bàn quận

Thành Dũng
.
.
.