Những cuộc vây bắt buôn lậu trên bộ

Thứ Tư, 20/01/2010, 12:25
Còn khoảng cách chưa đầy 2m, thay vì dừng lại, gã lái xe Minsk đột ngột rồ ga lao thẳng cả xe chở hơn tạ hàng vào Trung úy Nguyễn Hoàng Lân. Phản xạ và kinh nghiệm tác chiến dày dặn đã giúp anh lính đặc nhiệm biên phòng kịp dậm nhảy thoát người lên trong gang tấc, đồng thời ria cú đá trúng bụng khiến gã lái xe vạm vỡ cùng xe hàng ngã chỏng gọng giữa đám lau lách bên bờ sông Ka Long…
>> Cuộc chiến chống buôn lậu đầy cam go trên biển

Những tình huống nguy hiểm như vậy xảy ra như cơm bữa đối với lực lượng chống buôn lậu ở các tuyến biên giới.

Khi nghe chúng tôi bày tỏ đề nghị được theo chân lực lượng đặc nhiệm biên phòng tuần tra, đánh án dịp Tết, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiên, Phó trưởng phòng PCTP ma túy (BCH Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nheo mắt nhìn 2 nhà báo trẻ một hồi rồi thủng thẳng: "Muốn đi thực tế thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện thôi, nhưng các bạn chịu khổ được không và những kẻ buôn lậu, tội phạm cũng thường rất manh động nguy hiểm đấy…". Tuy nhiên, trước sự hăm hở nhiệt tình của chúng tôi, cuối cùng ông cũng đành phải móc ra một số điện thoại đặc biệt…

Những người ăn sương, uống gió

"Đại bản doanh" của Đội Đặc nhiệm biên phòng là khu nhà 2 tầng có sân trước sau khá rộng nằm ngay cạnh bến xe Móng Cái. Ngày cũng như đêm, trước cổng trụ sở luôn có 2-3 chiếc xe ôm, thực chất đây là đám ong ve làm nhiệm vụ "gác đường" công khai theo dõi những chuyến đi về của anh em trong đội, dù là đi đâu.

Thiếu tá Đào Văn Vương, Đội phó Đặc nhiệm cho biết, mỗi khi dong xe ra khỏi cửa, việc đầu tiên cần làm là lượn lách qua hàng tá con phố để cắt những "cái đuôi", nhiều lần các anh phải vài lần thay đổi xe, hoặc nghi binh...

Ngay đêm đầu tiên đặt chân đến Móng Cái, nhóm phóng viên chúng tôi đã được trực tiếp xuất kích cùng Đội Đặc nhiệm. Đêm tháng Chạp ở Móng Cái trời rét căm căm. 21h30 chiếc xe 12 chỗ đưa chúng tôi bắt đầu hành trình của một đêm tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới. Như thường lệ, khi xe vừa ra khỏi cổng, mấy gã giả xe ôm trước cửa cũng nhốn nháo hẳn lên, có kẻ vạch vạt áo khoác cúi đầu thì thầm mấy câu gì đó…  15 phút sau, việc cắt "cái đuôi" theo nhằng nhẵng mới hoàn thành.

Điểm đến của chúng tôi đêm nay là khu ống khói và khu lò gạch sát bờ sông Ka Long thuộc địa bàn xã Hải Hòa. Chạy đến gần Mũi Sủi, chúng tôi xuống xe cuốc bộ, Đội Đặc nhiệm chia nhau ra loáng cái biến mất trong bóng đêm không đèn đuốc, chỉ còn ánh đèn mờ tỏ của tàu thuyền phía nước bạn Trung Quốc. Cuốc bộ chừng hơn 2 cây số, chúng tôi tới khu lò gạch. Tại đây hơn chục ngày trước, lực lượng biên phòng bắt vụ 180 kg pháo.

Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn cho biết, từ nguồn tin trinh sát, các anh tổ chức mật phục bắt quả tang khi các đối tượng đang "tiền trao, cháo múc" 180 kg pháo. 1 đối tượng bị bắt tại chỗ cùng tang vật, 2 đối tượng khác trốn thoát khi liều mạng nhảy xuống rạch nước lạnh ngắt. Tuy nhiên, mới đây ngày 12/1/2010 một đối tượng đã ra đầu thú….

Cán bộ Đội Đặc nhiệm biên phòng kiểm tra pháo lậu.

Đi tuần đêm biên giới trong tiết trời giá buốt mới cảm nhận được phần nào nỗi gian truân vất vả của lực lượng chống buôn lậu cuối năm, trong đó có lực lượng Biên phòng... Chợt nhìn thấy vết bánh xe môtô đùn lên rất mới qua ánh đèn pin lia vội, Trung úy Lân dừng lại nghe ngóng, rồi trao đổi nhanh với đồng đội triển khai phương án phục vây bắt xe chở hàng lậu. Vòng vây thu hẹp dần về phía một con đường mòn nhỏ dẫn xuống mép sông dầy đặc cây sú vẹt.

Quả nhiên không lâu sau, một chiếc Minsk rồ ga lao lên đường, Trung úy Lân bước ra hô: "Dừng lại, Bộ đội Biên phòng đây!". Chiếc Minsk hơi giảm tốc, khi còn cách Trung úy Lân chưa đầy 2 mét, thay vì dừng lại, gã lái xe Minsk đột ngột tăng ga lao thẳng cả xe chở hơn tạ hàng vào anh. Phản xạ và kinh nghiệm tác chiến dày dặn đã giúp anh lính đặc nhiệm biên phòng kịp dậm nhảy thoát người lên trong gang tấc, đồng thời ria cú đá trúng bụng khiến gã lái xe vạm vỡ cùng xe hàng ngã chỏng gọng giữa đám lau lách bên bờ sông Ka Long… Vậy là chuyến ra quân của các anh đã có kết quả.

Biên giới Móng Cái dịp Tết năm nay, hàng hóa và tình hình buôn lậu giảm hơn năm trước, nhưng công việc của lực lượng chống buôn lậu nơi biên cương không vì thế mà nhẹ bớt đi. Ở cùng Đội Đặc nhiệm biên phòng mấy ngày, chúng tôi không ít lần chứng kiến những bữa ngủ, bữa cơm dở dang của các anh bởi những sự kiện, tin báo về tình hình vi phạm trên tuyến biến giới...

Gian khó còn ở phía trước

Theo nhận định của Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiên, Phó Trưởng phòng PCTP Ma túy BCH Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cuối năm tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tuyến biên giới bộ và vùng biển vẫn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cơ bản chưa có gì mới so với những năm trước, song ngày càng tinh vi hơn.

Trên tuyến biên giới đường bộ, các chủ đầu nậu không xuất hiện, cấu kết chặt chẽ với các đối tượng buôn lậu trong nội địa và ngoài biên giới, sử dụng cai "cửu vạn" đứng ra tổ chức thuê người xé lẻ hàng hóa lợi dụng biên giới có nhiều đường mòn lối tắt vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào ban đêm, rồi tập kết hàng nhỏ lẻ vào các nhà dân ở các xã, phường sát biên giới, tìm cơ hội vận chuyển vào nội địa, còn trên tuyến biển các đối tượng buôn lậu sử dụng tàu có công suất, trọng tải lớn chạy trên vùng biển giáp ranh để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chống buôn lậu…

Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an TP Móng Cái, đặc điểm địa lý Móng Cái có tuyến biên giới dài, có các cửa khẩu thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nên cũng được các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại.

Trung tá Phạm Đức Hòa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Móng Cái cũng phản ánh cho chúng tôi biết thực tế phương tiện, trang thiết bị nghe, nhìn, giám định nhanh phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các ngành chức năng ở Móng Cái còn hạn chế. Trung tâm giám định lại ở Hà Nội, do vậy công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh chống buôn lậu mỏng, phân tán, sự phối hợp giữa các ngành chức năng chưa thường xuyên cũng là nguyên nhân khiến công tác đấu tranh vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do vậy, ở Móng Cái, cuộc đấu tranh này vẫn là câu chuyện lâu dài

Bá Tuấn - Xuân Mai
.
.
.