Mang pháo đi tiêu thụ vì sợ chồng

Thứ Tư, 12/01/2011, 13:39
Chồng Thủy uống rượu, cầm bát ném vào chân vợ gây thương tích còn bắt vợ chở pháo đi tiêu thụ. Biết là sai nhưng vì sợ chồng nên Thủy vẫn phải nghe theo thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Qua công tác trinh sát, tối 10/1, Đội Chống buôn lậu, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi) ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, khi đang vận chuyển trên 40kg pháo nổ đi tiêu thụ. Theo khai nhận của Nguyễn Thị Thủy, tối cùng ngày, chồng Thủy là Nguyễn Văn Sứ yêu cầu vợ chở 2 bao pháo nổ cất giấu ở nhà đi giao cho khách hàng.

Khoảng 20h, Thủy dùng xe máy BKS 33M7-7753 chở pháo, đến ngã ba Đồi 1 thì bị tổ công tác Đội Chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ. Kết quả kiểm đếm trong 2 bao tải có chứa 24 hộp pháo nổ, loại pháo giàn, mỗi hộp có 36 quả pháo, tổng trọng lượng 40,2kg. Nguyễn Thị Thủy cho biết, năm 2003, sau khi bị tai nạn, chồng Thủy bị liệt nên ở nhà bán hàng tạp hóa.

Vào các dịp Tết, chồng Thủy móc nối với các đối tượng để buôn bán pháo nổ, lấy tiền chơi cờ bạc. Do chồng thường xuyên uống rượu say, đánh đập vợ con nên Thủy không dám can ngăn. Buổi chiều trước khi bị bắt, chồng Thủy lại uống rượu, cầm bát ném vào chân vợ gây thương tích. Đến tối, khi bị chồng bắt chở pháo đi tiêu thụ, biết là sai nhưng vì sợ chồng nên Thủy vẫn phải nghe theo.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thủy để xử lý về hành vi vận chuyển pháo nổ

H.V.
.
.
.