Thông tin tiếp về “trùm lừa” Phan Thị Yên Phương

Gia đình ca sĩ Cẩm Ly cũng là nạn nhân

Thứ Sáu, 21/01/2005, 00:00

Gần 1 năm qua, dù đã thưa kiện và nhờ luật sư tư vấn, nhưng gia đình ca sĩ Cẩm Ly vẫn không thể đòi lại được số tiền 190 triệu đồng bị Phan Thị Yên Phương chiếm đoạt.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Vân (61 tuổi, mẹ ca sĩ Cẩm Ly) cho biết: khoảng tháng 1/2003, Phan Thăng Thạnh (em ruột của Phương, 29 tuổi) xin vào làm công ở cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất tại số 428 Lý Thái Tổ, quận 10 do con trai bà là Trần Quang Hậu (em ca sỹ Cẩm Ly, 32 tuổi) quản lý. Thấy Thạnh là người đồng hương Bình Định lại hiền lành nên dù sau đó khi Thạnh đã nghỉ việc vào tháng 7/2003, Hậu vẫn qua lại giao du với Thạnh.

Khoảng tháng 3/2004, Thạnh rủ Hậu đến nhà chơi và gặp chị ruột mình là Phan Thị Yên Phương. Nghe Thạnh giới thiệu Phương là bác sĩ lại là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Phú, Hậu đã thấy "nể" rồi. Phương lại nói chuyện rất nhẹ nhàng và không tiếc lời khen Hậu giỏi, khiến Hậu rất tin vào Phương.

Tiếp đó, Yên Phương đưa Hậu đi xem căn nhà số 65/4A Nguyễn Oanh và nói: "... mới mua gần 900 lượng vàng hiện bỏ không chưa biết làm gì, hay là chị cho Hậu với Thạnh mượn hùn vốn mở nhà hàng đi, chị không lấy tiền thuê nhà trong 4 năm, nhưng mỗi đứa cứ thế chân cho chị 150 triệu là được rồi…".

Thấy ít khi gặp “người tốt” như Yên Phương, lại thêm phần nôn nóng làm ăn nên anh Hậu đem việc này kể với gia đình. Vì thương con nên bà Vân nghe theo nhưng cũng đi xem qua thực tế. Bà nhớ lại: "…Lần đầu tiên đến gặp Yên Phương, mới dựng xe trước cổng, cô ấy đã chạy ra khen lấy khen để, nào là nghe tôi lớn tuổi không ngờ còn trẻ thế này, tướng người lại phúc hậu v.v… Phải công nhận cô ta nói chuyện rất khôn khéo nên chính tôi cũng mắc lừa…".

Từng bước tiếp theo, Yên Phương đã tiến hành các động tác như làm hợp đồng với Phan Thăng Thạnh (em ruột Phương) đem công chứng để loè gia đình bà Vân, chứng tỏ mình là người làm ăn đàng hoàng. Đến khi nhận số tiền 150 triệu đồng của bà Vân thì Phương chỉ làm hợp đồng tay không chứng thực và không ra công chứng. Để tạo lòng tin với bà Vân, Yên Phương đưa các giấy tờ liên quan đến căn nhà 65/4A Nguyễn Oanh nhưng đều là bản photo (?!). Tiếp đó, Phương lại ngon ngọt dụ mẹ con bà Vân bỏ thêm 40 triệu đồng để sửa chữa căn nhà này.

Tình cờ nghe được những thông tin về các vụ lừa của Yên Phương xoay quanh chuyện mua bán nhà, trong đó có căn nhà 65/4 Nguyễn Oanh, bà Vân đến gặp Phương đề nghị hoàn trả số tiền 190 triệu nhưng Phương khôn khéo tránh né. Sau cùng, vì phản ứng gay gắt của bà Vân, Yên Phương đành phải viết giấy mượn nợ của bà Vân số tiền 150 triệu, nhưng không đả động gì đến việc cho thuê mượn nhà. Điều này nhằm mục đích đưa sự việc trên vào quan hệ dân sự như ý đồ của Phương đã tính toán.

Gần 1 năm qua, dù đã thưa kiện và nhờ luật sư tư vấn, nhưng sự việc của bà Vân không được giải quyết, bởi các chứng cứ pháp lý đã được Phan Thị Yên Phương điều nghiên trước khi đưa "con mồi" vào tròng và gia đình bà Vân xem như đành chịu mất tiền

Nguyễn Đặng
.
.
.