Dắt 306 viên kim cương vào lưng quần “lách” hải quan

Thứ Tư, 01/06/2011, 11:57
Ông Lưu Vĩ Hùng, đi trên chuyến bay UA869 từ Hồng Kông đến TP HCM, mang theo 306 viên kim cương (trị giá khoảng 7,3 tỷ đồng) và nhiều nữ trang, giấu trong 10 túi nilon nhỏ vào trong lưng quần mặc trong người.

Viện kiểm sát nhân dân TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua tòa án cùng cấp, chuẩn bị đưa ra xét xử đối với bị can Lưu Chí Hùng về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trước đó vào đêm 17/1/2010, tại khu vực kiểm tra hải quan hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội kiểm soát Cục Hải quan TP làm thủ tục nhập cảnh cho khách nhập cảnh phát hiện ông Lưu Vĩ Hùng, đi trên chuyến bay UA869 từ Hồng Kông đến TP HCM không khai báo hải quan có dấu hiệu khả nghi.

Nghi ngờ người này có giấu hàng hóa nhưng không khai báo nên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đề nghị ông Hùng vào văn phòng Đội thủ tục hành lý nhập để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, phát hiện ông Hùng mang theo nhiều đá trắng nghi là kim cương và nhiều nữ trang được giấu trong 10 túi nilon nhỏ vào trong lưng quần mặc trong người. Tiến hành kiểm đếm số lượng số viên đá trong các túi trên thì có 306 viên và 1 gói viên tấm đá trắng các loại.

Căn cứ theo Luật Hải quan, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Tổ kiểm soát Chi cục Hải quan tiến hành lập biên bản chứng nhận, niêm phong tạm giữ tang vật nói trên để chuyển cơ quan chức năng giám định. Qua giám định, toàn bộ số đá trắng trên là kim cương với giá trị hơn 7,3 tỷ đồng

H.A.
.
.
.