Chết chóc đi cùng với sự lộng hành của “vàng tặc”

Thứ Tư, 19/02/2014, 10:50
Mặc dù lực lượng chức năng bố trí ứng trực tại các “điểm nóng” khai thác vàng trái phép, song tình trạng “vàng tặc” sau Tết Giáp Ngọ lại diễn ra khá rầm rộ ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, kéo theo những vụ chết người liên tục do sập hầm, ngạt khí…

Những ngày giữa tháng 2/2014, tình trạng “vàng tặc” lại xuất hiện tại một số địa bàn trọng điểm đã được UBND tỉnh Quảng Nam khoanh vùng trước đó, như: Tiểu khu 831,815 thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My; tuyến đường Đông Trường Sơn nối liền với tuyến tỉnh lộ; khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, tiểu khu 732 - xã Trà Đốc, Bắc Trà My; các tiểu khu ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, xã Phước Gia, Sông Trà, Phước Trà, huyện Hiệp Đức...

Tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, hơn 2 tháng qua, lợi dụng nhà máy tuyển quặng vàng của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu tạm thời đóng cửa, thiếu lực lượng bảo vệ canh gác, “vàng tặc” đã vào các hầm lò cũ như: Thác Trắng, Lò Thung, Ngách AM và mở các hầm lò kiểu lộ thiên, khai thác ngang nhiên. Hàng chục hầm khai thác vàng vừa mới mở sâu ngoằn ngoèo theo kiểu địa đạo, hoặc thẳng đứng như cái giếng, chằng chống bằng gỗ rất sơ sài; rình rập nguy cơ sập hầm, chết người.

Những hầm vàng “vàng tặc” đào ở bãi Thác Trắng, Tam Lãnh được chằng chống cây sơ sài, rất dễ sập.

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết: “Lực lượng của xã liên tục tổ chức truy quét đốt nhiều lán trại, tịch thu 10 máy nổ trái phép và đã cảnh báo về nguy cơ chết người, nhưng “vàng tặc” vẫn rất liều lĩnh. Hiện, vẫn còn nhiều đối tượng từ các nơi kéo về Tam Lãnh để khai thác vàng trái phép. Đáng lo ngại, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vì thất nghiệp đã trở thành “vàng tặc” bất đắc dĩ...”. Đúng như lời ông Minh, sau Tết Giáp Ngọ, tại xã Tam Lãnh đã có người chết do khai thác vàng trái phép.

Vào ngày 13/2, lực lượng chức năng cùng người dân đã phát hiện và đưa thi thể phu vàng Nguyễn Trí Viễn (21 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh) bị tử nạn nhiều ngày trong hầm tại Ngách AM, ra ngoài về nhà mai táng. Trước đó, tại xã Tam Lãnh, 3 phu vàng là Trần Viết Hoạt (50 tuổi), Hồ Văn Điền (19 tuổi) và Hồ Văn Thương (18 tuổi), bị chết ngạt trong hầm vàng dưới độ sâu gần 400m…

An Khang
.
.
.