Cần sớm đem lại bình yên cho cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng)

Thứ Năm, 12/11/2009, 08:21
Hơn nửa ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Ân (44 tuổi), trú Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi cùng ngư dân trên tàu QNg 98997 chưa hết bàng hoàng trước hành vi táo tợn của bọn côn đồ xin đểu và đánh người thi hành công vụ tại Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng), lúc hơn 2h ngày 10/10/2009.

Hơn 20 năm gắn bó với biển, từng đưa tàu cập cảng bán cá tại nhiều nơi trên phạm vi cả nước, ông Ân chưa khi nào đối mặt với tình huống bị côn đồ ngang nhiên hành hung cướp tài sản ngay trên tàu của mình. Theo ông, nếu 3 thuyền viên không nhanh chân chạy thoát chưa biết việc gì sẽ xảy ra, khi 6 tên côn đồ quá hung hãn tấn công họ bằng gậy gộc và đá.

Khi đã trấn tĩnh, ông Ân, chủ tàu và là Thuyền trưởng tàu QNg 98997 kể: 20h  ngày 9/11/2009, ông điều khiển tàu vào cập cảng cá Thọ Quang. 2h ngày 10/11, ngư dân trên tàu mở khoang vận chuyển cá lên cầu cảng để bán. Ông và một vài người ở trên cầu cảng, dưới tàu chỉ còn 3 ngư dân.

Vào khoảng 2h30', 3 thanh niên, mặt đằng đằng sát khí, nồng nặc mùi rượu, nhảy xuống tàu, miệng xin tay lấy số cá chất trên boong. Thấy vậy, 3 thuyền viên ngăn cản. Bị ngăn cản, một trong ba tên móc điện thoại gọi đồng bọn. Chỉ mấy phút sau, 3 tên khác đi trên chiếc xe gắn máy, tay cầm gậy và đá ào tới, nhảy xuống tàu và cả 6 tên tấn công hành hung 3 thuyền viên.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, biết không thể chống đỡ nổi 6 tên côn đồ hung hãn, 3 thuyền viên bỏ chạy tháo thân. Không dừng lại ở đó, bọn chúng dùng gậy đập nát hơn 300kg cá chất trên boong tàu. Nhận được tin báo, 2 bảo vệ cảng đến can thiệp. Nhác thấy bóng bảo vệ cảng, 6 tên côn đồ nhảy lên cầu cảng hòng chạy thoát nhưng đã bị 2 bảo vệ cảng ngăn lại.

Cuộc hỗn chiến giữa 2 bảo vệ là các anh Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Chí Quang và và 6 tên côn đồ diễn ra chừng chục phút. Hậu quả là một bảo vệ bị thương nhẹ. Bù lại họ đã tóm được hai tên đó là Nguyễn Thanh Phong (17 tuổi) trú tổ 44b, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà và một tên nữa không rõ họ tên, thu giữ chiếc xe máy BKS 43K9 4714 bọn chúng bỏ lại.

Khi dẫn giải 2 tên bị tóm vào phòng bảo vệ cảng, một tên ngã vật ra đất, mắt trợn trừng y như bị động kinh. Ngay lập tức, bảo vệ cảng đưa tên này đi bệnh viện cấp cứu. Khi các nhân viên y tế chưa kịp cấp cứu, tên này đã vùng dậy chạy thoát thân. Sự lương thiện nhưng mất cảnh giác của các bảo vệ cảng đã bị kẻ côn đồ qua mặt.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng 252, cảng cá Thọ Quang cùng các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra xử lý. Tên Phong đang bị tạm giữ. 5 tên côn đồ chạy thoát đang bị truy bắt ráo riết, chắc chắn chúng không thể thoát khỏi lưới pháp luật, nếu như không sớm ra tự thú.        

Hi vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên đem lại môi trường yên bình cho cảng cá Thọ Quang

Nguyễn Cầu
.
.
.