Cà Mau: "Trên" chỉ đạo "dưới" lập quỹ đen

Thứ Sáu, 09/11/2007, 14:00
Sáng 7/11, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử vụ án sai phạm về kinh tế đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Xuất nhập khẩu Tân Phú (Công ty Tân Phú), 8 bị cáo bị truy tố về các tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, đưa và nhận hối lộ… với số tiền lên đến gần 23 tỷ đồng.

Quản lý lỏng lẻo, tham ô tràn lan

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố vụ án hình sự vào ngày 8/11/2004. Viện KSND tỉnh quyết định công bố cáo trạng ngày 1/11/2006. Sau 2 lần xét xử bị hoãn lại vì ông Nguyễn Minh Cước bất ngờ bị bệnh, ngày 7/11, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Công ty Tân Phú. Đặc biệt, phiên toà còn triệu tập 8 cán bộ có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong quá trình chỉ đạo, bất minh tài chính tại Công ty Tân Phú.

Ông Nguyễn Minh Cước (59 tuổi), nguyên Giám đốc; Nguyễn Lập Phong (45 tuổi), Kế toán trưởng và Nguyễn Văn Điện (43 tuổi), thủ quĩ chi nhánh TP Hồ Chí Minh thuộc Công ty Tân Phú bị Viện KSND truy tố về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Thống kê 28 lần tạm ứng, ông Nguyễn Minh Cước tạm ứng trên 466 triệu đồng. Nhiều lần, Giám đốc Nguyễn Minh Cước tạm ứng lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ viết biên nhận tay! Ông Nguyễn Minh Cước bị buộc tội chiếm đoạt 491 triệu đồng, cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 349 triệu đồng và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Lập Phong, nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Phú đã buông lỏng quản lý, cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại 349 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Lập Phong có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là 1,8 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Điện, nguyên thủ quĩ chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh của Công ty Tân Phú có hành vi chiếm đoạt 302 triệu đồng.

Nợ đổ lên đầu Giám đốc!

Việc rút tiền dễ dàng là do chức vụ giám đốc, để hỗ trợ cán bộ, tổ chức đi nước ngoài, thanh toán không dứt điểm, chiếm đoạt. Vụ việc đổ bể, những cán bộ có trách nhiệm ở Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Tài chính Tỉnh ủy Cà Mau có những quan hệ mờ ám, sai nguyên tắc, lập quĩ đen. Nguyễn Minh Cước đã nộp 491 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều cán bộ có liên quan bị triệu tập do có liên quan đến các khoản tạm ứng "giùm" của Nguyễn Minh Cước. Nguyễn Minh Cước tạm ứng 124 triệu đồng để đi Hà Nội lấy tiền thoái thu thuế. Bốn cá nhân được Nguyễn Minh Cước tạm ứng "giùm" không thanh toán, chờ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Cà Mau.

Thế là Nguyễn Nhiên, nguyên Phó Giám đốc Công ty Tân Phú; Phạm Trung, nguyên Phó Giám đốc Công ty Tân Phú, nay là Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Cà Mau; Trần Thanh Đồng, nguyên Trưởng ban Tài chính Tỉnh ủy, Phó Văn phòng Tỉnh ủy; Lâm Thanh Liễu, cán bộ Công ty Tân Phú im luôn. Số nợ này đổ lên đầu Giám đốc Nguyễn Minh Cước.

Ông Bùi Công Bửu, nguyên Phó Văn phòng Tỉnh ủy trích biên bản cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ngày 8/5/1995, khoán gọn cho Ban Tài chính Tỉnh ủy 1% tổng số tiền thoái thu thuế để cán bộ làm chi phí.

Có thể thấy rằng, cơ chế quản lý kinh tế mờ ám, khuất tất của Ban Tài chính Tỉnh ủy áp đặt cho Công ty Tân Phú thực hiện. Bởi lẽ đây là doanh nghiệp trực thuộc Ban Tài chính Tỉnh ủy Cà Mau.

Trong quá trình chỉ đạo Công ty Tân Phú, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo lập quỹ riêng tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh để chi phí cho lãnh đạo.

Ông Tống Kỳ Hiệp, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận giữ tiền hoa hồng cho thuê tàu với số tiền lên đến 124 triệu đồng để hỗ trợ, chi phí cho cán bộ đi nước ngoài. Hàng trăm triệu đồng mua quà cáp, hỗ trợ đi công tác và chi phí đi nước ngoài của cán bộ Tỉnh ủy, Ban Tài chính Tỉnh ủy…

Vụ án Công ty Tân Phú là một minh chứng cho việc quản lý tài chính lỏng lẻo, cán bộ tham nhũng tràn lan và được che kín trong thời gian dài. Hậu quả kinh tế đã được xác định nhưng lòng tin của người dân đối với cán bộ lãnh đạo địa phương không còn nguyên vẹn. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/11

Nam Giao - Như Bình
.
.
.