Bán 1 tấn tôm, người dân bị gian lận mất 300kg

Thứ Năm, 12/11/2009, 15:30
Khi thương lái giao tiền đầy đủ cho 6 tấn tôm cân được và "rút quân", gia đình ông Dương mới phát hiện trong cân có một cây thép đinh dài 10cm…

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Dương (ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu), gia đình ông nuôi 3 ao tôm (nuôi công nghiệp), đến thời kỳ xuất bán, lái buôn đến hỏi mua tôm với giá 85.000 đồng/kg (tôm loại 1: 40 con/kg).

Để đề phòng gian lận, gia đình ông đi mượn cân của những người chung quanh chứ không sử dụng cân của thương lái mang theo.

Khi "đoàn quân" của lái buôn (khoảng 30 người) đến kéo bắt tôm và cân trước sự giám sát và chứng kiến của gia đình, tổng số tôm thu được là 6 tấn. Khi thương lái giao tiền đầy đủ và "rút quân" một thời gian, lúc này gia đình ông Dương mới phát hiện trong cân có một cây thép đinh dài 10cm.

Biết là bị lừa nhưng chưa biết thiệt hại bao nhiêu, gia đình ông Dương cân thử bao thức ăn nuôi tôm do công ty sản xuất (loại 20kg) thì còn 13,2kg

N.G.
.
.
.