Thực trạng Công ty “ma” ở Hà Nội:

Bài 1: Những Giám đốc “Ba không”

Thứ Ba, 14/06/2005, 08:19

Trong buổi làm việc tại Công an quận Hoàng Mai, trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra, trước khi trở thành giám đốc, chị làm nghề gì, một người phụ nữ tầm 35 tuổi, ngập ngừng: "Em làm tạp vụ cho một công ty tư nhân".

Tuy mang danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Bích, với vốn đầu tư 350 triệu đồng nhưng bà bán bún Dương Thị Ngọc Bích vẫn hàng ngày bận bịu với gánh hàng ăn quê kiểng, tọa lạc bên một con ngõ nhỏ phố Hàng Ngang. Hàng họ ngày đông, ngày thưa và bà chủ gánh bún vẫn tất bật, vui buồn với những hôm đắt, hôm ế. Từ khi làm giám đốc, bà bán bún chẳng có thay đổi gì.

Còn bà bán cơm Hoàng Thị Thành, (42 tuổi) thì từ khi là một trong hai cổ đông chính của Công ty TNHH Thương mại Ngọc Bích, với số vốn góp 350 triệu đồng, cũng vậy. Hàng ngày, bà Thành vẫn bận rộn với những tương cà, mắm muối để hàng cơm bụi tọa lạc ở con phố Chùa Vua đắt hàng. Ngay đức ông chồng, khi vợ mình trở thành cổ đông góp vốn cả mấy trăm triệu cũng không biết.

Hai người đàn bà lam lũ của đất Hà thành, cư trú tại hai địa bàn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp do sự dắt mối của người đàn bà thứ ba - Đinh Thị Tỵ (51 tuổi) trú tại tập thể Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Từng là giáo viên và lõi đời trong các mánh lới kinh doanh, Tỵ đã nghĩ ra cách thuê Ngọc, Thành thành lập công ty "ma". Chỉ cần mất vài triệu đồng, cái giá quá rẻ để thuê tên họ người khác, "thuê" luôn được cả việc họ giơ đầu chịu báng trước pháp luật nữa.

Cho đến khi bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và CV Công an quận Hoàng Mai phát hiện, hai người đàn bà bán hàng ăn mới biết rằng, cái giá phải trả cho việc vừa được danh, vừa được tiền quá đắt. Từ khi thành lập đến nay, thông qua chữ ký, con dấu của nữ giám đốc thuê, Tỵ đã chỉ đạo để Công ty Ngọc Bích mua 2 quyển hóa đơn với tổng số 100 tờ. Cho đến khi bị phát hiện, Công ty này đã bán ra 93 tờ hóa đơn với tổng số 5,403 tỷ đồng.

Số tiền mà Tỵ thông qua 2 người đàn bà thị thuê để kiếm lợi là hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, cả 3 người đàn bà trên đều bị truy tố về hành vi mua bán giấy tờ giả. Thế là những ngày ngắn ngủi được hưởng cái danh hão của bà bán bún, bán cơm đã kết thúc.

Vừa cai nghiện bắt buộc, vừa làm giám đốc!

Một điều tra viên ở Đội CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và CV Công an quận Hoàng Mai đã đưa ra một "tổng kết" khá bi hài, nhưng lại đúng với thực trạng "nghề" làm giám đốc một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Đó chính là những người đang hành nghề xe ôm, tạp vụ, con nghiện, sinh viên và cả... gái mại dâm.

Đã có những lần, các anh về tận Tuyên Quang để tìm gặp một nữ giám đốc Công ty TNHH thì được gia đình cho biết: "Cháu nó đi bán bia ôm dưới Hà Nội mấy năm nay đâu có thấy liên lạc gì về gia đình". Thế là mất công toi cả mấy ngày trời lần mò. Còn về Hà Nội để tìm thì khác nào đánh đố, làm sao biết nữ giám đốc này đang "bán" ở quán nào mà tìm.

Trong buổi làm việc tại Công an quận, chúng tôi đã được "mục sở thị" một vị nữ giám đốc khi chị này lên trình diện. Chị nói như thanh minh với các điều tra viên: "Em được một người hành nghề xe ôm đến bảo làm giám đốc. Em thấy hay hay thì gật đầu chứ có biết cơ sự như thế này đâu”.

Chị cũng không biết đằng sau anh xe  ôm là ai, chỉ biết rằng chị nhận 2 triệu đồng rồi đưa họ mượn chứng minh nhân dân. Sau ít hôm, họ đưa cho chị một tập hoá đơn và bảo ký. Thế là ký thôi... Sự việc liên quan đến nữ giám đốc làm nghề tạp vụ này đang được Công an quận Hoàng Mai làm rõ.

Khi tiếp cận hồ sơ vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại đầu tư Nam Hải, trụ sở 619 xóm Đình, Giáp Nhất, phường Thịnh Liệt mới thấy hết cái sự hài ở đây. Giám đốc Công ty là Trần Gia Long, (29 tuổi), trú tại 446, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, góp vốn 480 triệu đồng.

Sau khi thành lập, Công ty này đã mua 2 quyển hoá đơn với tổng số 100 tờ rồi bán hóa đơn có tổng số tiền 10 tỷ đồng, hưởng thuế giá trị gia tăng (VAT) hơn 600 triệu đồng. Khi sự việc buôn bán hoá đơn bị vạch trần, cơ quan Công an đã tìm đến vị giám đốc công ty này thì hỡi ôi! Giám đốc Trần Gia Long đã có tới 3 tiền án, 3 tiền sự và hiện đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 1 (Ba Vì, Hà Tây).

Điều tra viên lại lặn lội đến Trung tâm cai nghiện thì vị giám đốc này cho biết: "Cháu bị đánh mất giấy chứng minh nhân dân". Có phải Long đánh mất chứng minh nhân dân hay anh ta được người nào đó thuê làm giám đốc đang được xác minh, làm rõ. Còn thực tế thì vị giám đốc này đang là một đối tượng phải cai nghiện bắt buộc và mang trên mình đầy tiền án, tiền sự. Số vốn 480 triệu đồng mà anh ta góp là một con số hão huyền

Cao Hồng - Hồng Hạnh
.
.
.