Bị bạn cắn rách “của quý”

Thứ Sáu, 12/09/2008, 15:33
Bị bạn nhậu dùng răng đùa quá trớn, "bảo kiếm" của anh Thuận, ở Cà Mau, bị rách, nhiễm trùng, phải tách bỏ hết phần da. Qua 2 hai lần phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, TP HCM đã tái tạo thành công "vỏ kiếm".

Ca mổ vừa hoàn tất trưa nay đã trả lại gần như 100% hình dáng ban đầu cho "của quý" của nạn nhân.

Trở về phòng hồi sức, ngay cả chủ nhân của "chiếc cần" vốn te tua sau tai nạn cách đây 3 tháng cũng không ngờ rằng chỗ ấy của mình lại có thể được trở lại nguyên bản như thế.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Như, tác giả của ca phẫu thuật cho biết, trong lần mổ đầu tiên, sau khi bóc tách phần da dương vật đã bị hỏng, ông đã chôn chiếc "thân trần" này vào giữa bìu.

"Phần mạch máu của da bìu đã bám phủ vào dương vật và 3 tháng là thời gian đủ để dương vật thích nghi với lớp "áo" mới. Trong sáng nay, chúng tôi chỉ phẫu thuật để tách rời bìu và dương vật, là xong", tiến sĩ Như nói.

Cũng theo ông Như, do lớp da bìu thích nghi tốt với thân dương vật nên chỉ vài tuần sau mổ, bệnh nhân đã có thể giao hợp bình thường.

Đây là ca thứ 3, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân thay "áo" thành công cho quý ông.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.
Theo Thiên Chương (VnExpress)
.
.
.